Như thường niên, từ mùng 4 Tết hàng năm, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đềutổ chức lễ mừng thọ cho các cụ bà, cụ ông từ 70 tuổi trở lên. Ông Trần Hữu Ích - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: "Năm nay, toàn tỉnh có 327.460 người cao tuổi, chiếm 11,17% dân số toàn tỉnh, trong đó có 343 cụ tròn 100 tuổi, 3.500 cụ tròn 90 tuổi..., cụ cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Liên 117 tuổi (sinh năm 1894) ở xã Hương Sơn - Tân Kỳ.
Điều đáng mừng nhất là đời sống tinh thần, vật chất của đa phần các cụ cao tuổi ngày càng được xã hội, địa phương và gia đình, con cháu quan tâm hơn. Ngoài chế độ chung của Đảng, Nhà nước, mỗi cụ từ 80 tuổi trở lên hàng tháng được nhận trợ cấp 180.000 đồng/người, thì các cụ ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, những cụ có hoàn cảnh éo le đều được các cấp địa phương quan tâm, thăm hỏi, tặng quà những dịp lễ, Tết đến Xuân về. Ngoài ra, các cụ còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, chăm sóc sức khỏe định kỳ... Riêng năm 2009, toàn tỉnh đã làm mới 430 ngôi nhà cho các cụ, năm 2010 đã xóa 2.596 nhà tạm và 100% cụ được tặng áo ấm. Đặc biệt, các huyện vùng núi cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong có 6.437 cụ được tặng áo ấm.
Mừng thọ - nét đẹp truyền thống đầu Xuân
Huyện miền núi Quỳ Hợp có 277 chi hội với 1.600 cụ, trong đó có 15 cụ 100 tuổi, 74 cụ 90 tuổi, 330 cụ 80 tuổi còn lại là 70 và 75 tuổi. Lễ mừng thọ của Quỳ Hợp có nét riêng so với các địa phương khác, đó là đã thu hút các thành phần, lứa tuổi cùng tham gia. Trước khi tiến hành buổi lễ tại Nhà văn hóa xã, ở các xóm, các cụ cao tuổi được tổ chức rước kiệu, xe hoa, có trang trí cờ, hoa rực rỡ trên khắp đường làng, bản. Tất cả các cụ đều mặc áo dài đỏ và được Ban tổ chức sắp xếp ngồi theo độ tuổi, ai cao tuổi nhất được ngồi trên cùng, nhân dân và con cháu ngồi sau. Tại buổi lễ một chương trình văn nghệ đặc sắc "cây nhà lá vườn" phục vụ các cụ kéo dài 30 phút. Sau đó, lãnh đạo địa phương và đại diện Hội Người cao tuổi đọc lời chúc mừng và trao quà cho các cụ.Năm nay, Quỳ Hợp còn tổ chức tặng quà động viên trước Tết Nguyên đán cho các cụ, mỗi cụ có một phần quà gồm bánh chưng, rượu, kẹo và 1kg thịt lợn.
Xóm 1 xã Nghi Phú (Thành phố Vinh) năm nay có 60 cụ ông bà có tuổi từ 70 trở lên. Từ sáng mồng 4 Tết, các cụ được mời đến nhà văn hoá xóm tham gia lễ mừng thọ. Bên cạnh nghi lễ chúc thọ theo truyền thống, các cụ còn được giao lưu văn nghệ, được nghe ngâm thơ, kể chuyện. Đây cũng là dịp để các cụ trao đổi, gặp mặt đầu Xuân. Vui và sôi nổi nhất là lễ mừng thọ cho các cụ chẵn tuổi ở phường Lê Mao. Đội văn nghệ của Hội người cao tuổi phường "tự biên, tự diễn" các tiết mục văn nghệ đặc sắc với nội dung phong phú, đa dạng; tổ chức "đố vui có thưởng" cho các cụ và con cháu cùng tham gia với nội dung tập trung vào vấn đề "Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi"; tổ chức chơi bài chòi, tôm điếm, cờ thẻ...
Xã Thanh Tường (Thanh Chương) năm nay có 37 cụ chẵn tuổi. Sáng mồng 3 Tết, chính quyền địa phương mời các cụ đến hội trường xã tham gia lễ mừng thọ. Được nghe thư chúc thọ của lãnh đạo địa phương, được nhận giấy mừng thọ của Hội NCT Việt Nam và tổ chức trao giấy chứng nhận "Tuổi cao gương sáng" cho các cụ mẫu mực. Đồng thời, địa phương phát động con cháu các cụ đến tuổi xung phong đóng góp vào quỹ "Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ" để phục vụ các hoạt động như: thăm hỏi các cụ lúc ốm đau; giúp đỡ các cụ hoàn cảnh khó khăn và tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ vào dịp đầu Xuân. Đáp lại những tình cảm của địa phương, của con cháu giành cho mình, các cụ cũng tự nguyện góp kẹo, bánh, trà... để chung vui. Cụ Trần Thị Ba (xóm 5, Thanh Tường, Thanh Chương) năm nay tròn 80 tuổi tâm sự: "Tôi rất hạnh phúc, vui sướng vì nhận được sự quan tâm chu đáo, lòng hiếu thảo của con cháu, và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tham gia lễ mừng thọ ở xã, ở xóm là dịp để người già chúng tôi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi tâm tư tình cảm với nhau. Qua đó để thấy, người già ngày càng được chăm sóc, phụng dưỡng tốt, đạo lý "kính già già để tuổi cho" ngày càng có ý nghĩa... Đó là động lực để chúng tôi vươn lên sống vui, khoẻ, có ích..."
Với quan niệm người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi là có được một cái phúc lớn, nên lễ Mừng thọ chính là mừng cái phúc ấy. Tổ chức mừng thọ truyền thống hoàn toàn là do sự tự nguyện chứ không vì mục đích vụ lợi nào. Khả năng tổ chức lễ mừng thọ đối với mỗi gia đình hay mỗi địa phương cũng tùy hoàn cảnh chứ không có quy định bó buộc. Những nghi lễ mừng thọ, những lời chúc, những tấm áo lụa đỏ, khăn xếp đỏ, rượu mừng... mãi mãi vẫn là nét đẹp gắn với tấm lòng biết ơn của con cháu với ông bà, cha mẹ.
Thanh Thủy - Thanh Phúc