(Baonghean)- Không, chỉ là ghép để chỉnh sửa những lệch lạc. Cấy mô trả về cấy nớ, chủ mô trả về chủ nớ. Mục tiêu lâu dài nên tạm gác lại để ưu tiên cho mục tiêu trước mắt.

-   Bác Dung ơi, có chuyện hay lắm, ly kỳ vô cùng.

-   Chú lại bứng thông tin mạng xã hội về làm quà Tết cho trưởng thôn đấy à?

-   Mô, chuyện nghiêm túc, thông tin chính thống, phát đĩnh đạc trên VTV 1 hẳn hoi. Bác không nghe thì thôi!

-   Rứa thì đừng câu giờ nữa, nói coi mồ.

-   Một thành tựu khổng lồ của y học sắp sửa lội vào hiện thực, thế giới chuẩn bị đón ca ghép đầu người thứ nhất vào năm 2017. Không xa nữa, năm sau là tui và bác được chứng kiến  rồi. Các nhà khoa học Việt Nam cũng đã đánh tiếng sớm “hội nhập” thành tựu y học siêu vĩ đại ni.

-   Môn khoai ra răng, cậu nói tớ nỏ hiểu chi cả?

-   Đại ý lâu ni bác chộ người ta bán cây «ngũ quả» chơi tết chưa ? Gốc bưởi mà nở ra hoa chanh ấy. Bây giờ thì không là bưởi và chanh nữa, mà là người, đại ý «gốc » ả chắt Nụ mà «ngọn» anh Cu Hoe.

-   Khiếp, thành tựu chi mà nghe rùng rợn rứa ?

-   Thì rứa, phục tài cụ nhà thơ mô đó tiên đoán  «Bàn tay ta làm nên tất cả» Coi như : Có sức người cá cũng biến thành tôm, bác hè!

-   Mà ai ghép với ai, ghép để mần cấy chi chi? 

-   Chuyện là ri : Giới khoa học toàn cầu đang bị chấn động bởi tuyên bố sắp sửa tiến hành phẫu thuật ghép đầu người. Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, ca ghép đầu người lần đầu tiên trên thế giới dự kiến thực hiện vào năm 2017. "Sau ca ghép đầu người lần đầu tiên trên thế giới này, Việt Nam sẽ sẵn sàng mời các chuyên gia sang chuyển giao kỹ thuật". Nhiều nhà tài trợ cho dự án, nhiều phẫu thuật viên sẵn sàng tham gia. Hiện nay Valeri Spiridonow 30 tuổi người Nga đã đồng ý hiến đầu.

-   Rứa thì vấn đề pháp lý giải quyết a răng? Ví dụ như ai sẽ đứng tên sau ca ghép, khi nớ gọi là Ả chắt Nụ anh Cu Hoe? Có phải mần lại thẻ căn cước công dân không vì dấu vân tay mới khác với vân tay cha sinh mẹ đẻ? Rồi nhỡ xẩy ra tình trạng « trên bảo dưới không nghe » thì ai chịu trách nhiệm? Rồi chuyện tuổi tác nữa, nhỡ cái đầu cụ 60 mà ghép với thân anh 30 thì thành mấy tuổi?

-   Bác thì cứ hay lo xa, thực tiễn sẽ làm nên luật pháp. Mai mốt đây sẽ có luật, sẽ có nghị định, sẽ có thông tư… miễn là các bác sĩ nhà ta mần thật chứ không… chém gió! Biết mô khi nớ có chế tài, ai siêng năng được ưu tiên ghép vô cơ thể cường tráng, kẻ lười biếng chấp nhận «nửa dưới» vật vờ… Hay lắm!

-   Rứa đã khảo sát chưa? Nhu cầu người hiến… đầu có nhiều không? Tử tù có được hiến phần đầu để góp phần vào nghiên cứu y học cho đỡ… chết không? Trước khi ghép có đánh giá «phẩm chất đạo đức» của đầu không ? Tớ lo lắm, lão Cu Hoe lâu ni là hay tòm tem với ả Chắt Nụ. Giừ ghép họ lại với nhau, «lửa gần rơm» lúc nớ thì ai mà đi kiểm soát được chuyện «ma ăn giỗ» ?

-   Thôi, em xin bác. Chuyện đang chim trên trời cá dưới nước mà bác cứ xốn xang cả lên. Bác lo chuyện nhắc bà con chống rét cho trâu bò đi thôi. Em trịnh trọng tuyên bố, đến thời điểm này chuyện ghép đầu người vẫn là thành tựu khoa học… viễn tưởng!

-   Chuyện đang trên trời dưới bể mà răng lại mần cả một phóng sự phỏng vấn trên truyền hình ?

-   Hì hì. Em chịu!

-   Theo mình, Việt Nam ta cũng nên áp dụng thành tựu y học làm sao cho phù hợp với đặc thù. Không nên vội vàng ghép tung tóe mà làm rối loạn xã hội. Đặc biệt, trước khi tiến hành ghép đầu người, theo nên ưu tiên hoàn chỉnh ghép đầu động vật cái đã.

-   Ghép đầu động vật ? Bác có ý tưởng chi mới à ?

-   Không, chỉ là ghép để chỉnh sửa những lệch lạc. Cấy mô trả về cấy nớ, chủ mô trả về chủ nớ. Mục tiêu lâu dài nên tạm gác lại để ưu tiên cho mục tiêu trước mắt.

-   Rứa mục tiêu trước mắt là chi bác?

-   Mục tiêu trước mắt là để giảm bới cái loại đầu trâu mặt ngựa đi!

Dùng&Dằng

TIN LIÊN QUAN