(Baonghean.vn) – Từ cổng trời xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) lên cao hơn nữa là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Mông. Đây được xem là một trong những khu vực có khí hậu lạnh nhất ở miền Tây xứ Nghệ. Mùa Đông về, cả bản làng, rừng núi đều chìm trong hơi sương giá lạnh miền rẻo cao.

Mùa Đông đã về, bản làng phía cổng trời Tây Sơn chìm trong hơi sương giá rét.
Mùa Đông cũng đồng thời là mùa khô hanh ở miền Tây xứ Nghệ.  Bản làng phía cổng trời Tây Sơn nằm bình yên giữa thung lũng.
Vào mùa Đông cũng là lúc những cây hồng đỏ rực quả chín, nó như giúp cho mùa Đông ở Tây Sơn đỡ giá rét hơn. 
Tiết trời hanh khô nhưng rất lạnh, những đứa trẻ được mẹ khoác thêm tấm áo ấm.
Sở dĩ người vùng cao thích những màu sắc nóng, rực rỡ có lẽ chính để hâm nóng tiết trời lạnh giá, phủ sương mờ quanh năm.
Nụ cười của em bé người Mông.
Chỗ chơi của những đứa trẻ là khoảng sân hẹp giữa bản. 
2 bé gái người Mông sưởi nắng trên phiến đá ở bản.
Những bông hoa đào nở sớm - đặc trưng của vùng tiểu khí hậu ở Kỳ Sơn.

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN