(Baonghean.vn)- Dù không có được một trận đấu thật sự thuyêt phục về mặt chuyên môn nhưng “Qủy đỏ” cũng đã khiến đội khách Everton phải ra về tay trắng. Chiến thắng tối thiểu này giúp thầy trò HLV Van Gaal tiến gần hơn với mục tiêu giành suất Champions League mùa sau.

Những tưởng sân Old Trafford sẽ tiếp tục trở thành "Nhà hát của những giấc …ngủ", khi hiệp 1 kết thúc mà không bàn thắng, không cú sút trúng khung thành. Thế nhưng, mọi việc đã thay đổi trong hiệp 2.

Pha lập công duy nhất của trận đấu thuộc về Anthony Martial (phút 54) sau tình huống phối hợp hoàn hảo giữa các cầu thủ trẻ. Rashford đã có cú giật gót đẹp mắt cho Fosu Mensah băng lên để có đường căng ngang giúp Marital dễ dàng đệm bóng cận thành, chọc thủng lưới Everton. Đó cũng là pha phối hợp đáng chú ý nhất của Quỷ đỏ trong trận đấu. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để giữ lại được 3 điểm cho đội chủ sân Old Trafford.

MU có chiến thắng quan trọng để có thể đạt mục tiêu lọt vào top 4.

M.U ra sân với đội hình được đánh gia cao hơn nhưng sức tấn công cũng không hẳn là mãnh liệt. Tuy nhiên, điểm đặc biệt chính là khả năng kiểm soát bóng tốt hơn đội khách, với sự cầm trịch của Schneiderlin và Herrera ở giữa sân, giúp cho M.U có được sức ép vừa đủ để tấn công mà không bị phản công nhanh gây nguy hiểm

Trong khi đó, hành quân đến làm khách tại Old Trafford với cái danh là “đối thủ kỵ giơ” khi giành chiến thắng 4/7 trận đối đầu gần đây nhưng sự thiếu hụt về lực lượng khiến đội bóng áo xanh chẳng thể nào làm khó “Qủy đỏ”. Everton thi đấu bế tắc khi không có nhiều bóng để có thể tổ chức tấn công, bởi các cầu thủ M.U đã duy trì được cự ly đội hình ổn định trong suốt trận đấu. Tiền đạo Lukaku dù được kỳ vọng nhưng đã hoàn toàn "tắt điện" bởi sự xuất sắc của trung vệ Blind. Điểm sáng duy nhất chính là cú đánh đầu dội xà ngang của Phil Jagielka ở phút thứ 56.

Trận đấu kết thúc nhưng không được đánh giá cao về mặt chuyên môn nhưng hai đội đã xác lập nên những cột mốc thú vị với cảm xúc trái chiều. Đội chủ sân Old Trafford có được pha lập công thứ 1.000 trên sân nhà tại Premier League và là lần đầu tiên sau tròn 1 năm, họ có được mạch 4 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà. Trong khi đó,  Everton đánh dấu một “ghi dấu ấn” bằng việc cán mốc … trận thua sân khách thứ 200 trong lịch sử tại Premier League.

Với việc giành trọn 3 điểm trên sân nhà, thầy trò HLV Van Gaal đã có được 53 điểm để vươn lên vị trí thứ 5 và rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Man City xuống còn 1 điểm.

Một chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà “Qủy đỏ” đang cho thấy sự trở lại ngọt ngào với sự tỏa sáng của những tài năng trẻ. Tuy nhiên, nếu muốn đặt một chân vào TOP 4 thì “Qủy đỏ” buộc phải thắng Tottenham trong chuyến hành quân đến sân White Hart Lane ở vòng đấu tới.

Kim Thủy

TIN LIÊN QUAN