Đáng nói, 2 trong 3 bàn thua mà thủ môn Lê Văn Hùng phải nhận đều có sự "sơ sểnh" nhất định trong hàng thủ. Ở tình huống SHB Đà Nẵng có bàn thắng thứ 2 (phút 71), hàng thủ Sông Lam Nghệ này đã để Phạm Đình Duy cướp bóng thành công trước khi kiến tạo cho Nguyễn Phi Hoàng ghi bàn nâng tỉ số lên 2 - 0.

Một góc nhìn về đội bóng xứ Nghệ trận gặp SHB Đà Nẵng ảnh 1

Sông Lam Nghệ An (áo xanh) trắng điểm trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng tại vòng 8 V.League 2022. Ảnh: VPF

Và ở tình huống thứ hai, Hoàng Văn Khánh của Sông Lam Nghệ An đã thực hiện một pha truy cản thiếu chính xác, giúp Nguyễn Phi Hoàng thoải mái dẫn bóng vào vòng cấm rồi "dọn cỗ" để Phạm Đình Duy hạ gục thủ môn Lê Văn Hùng, ấn định tỉ số 3 - 1 (phút 90+3).

Có thể nói chưa bao giờ trung vệ mang áo số 5 có một trận đấu "kém duyên" như vậy, kể từ khi được khoác áo đội 1 Sông Lam Nghệ An (2016). Đừng quên là trong quãng thời gian Quế Ngọc Hải thi đấu cho Viettel (2019 - 2021), anh luôn là chốt chặn tin cậy ở hàng phòng ngự và cũng là người thủ lĩnh đích thực trên sân lẫn trong phòng thay đồ của đội bóng xứ Nghệ.

Hoàng Văn Khánh là trụ cột "không thể thay thế" của Sông Lam Nghệ An trong suốt thời gian vừa qua. Ảnh tư liệu

Chắc chắn, chuyên môn thuần túy không phải là nguyên nhân chính khiến trung vệ người Tân Kỳ "không còn là chính mình". Đơn giản, tài năng và kinh nghiệm trận mạc của Hoàng Văn Khánh là điều đã được kiểm chứng.

Chặng đường phía trước, người hâm mộ kỳ vọng thủ quân Sông Lam Nghệ An tiếp tục tập trung 100% cho việc thi đấu, để xứng đáng là một "lá chắn" của hàng thủ đội nhà./.