(Baonghean.vn) - Vùng đất Hà Giang không chỉ được biết đến là địa phương duy nhất ở Việt Nam thuộc thành viên của Công viên địa chất toàn cầu với Cao nguyên đá Đồng Văn. Đến với Hà Giang là đến với Cột cờ Lũng Cú - điểm cực bắc của Tổ quốc, nơi ghi dấu những chứng tích trong suốt chiều dài của lịch sử vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Những tên đất, tên bản, tên làng ở Hà Giang mỗi khi được nhắc đến đều đem lại cảm giác kỳ vĩ và huyền bí đủ sức quyến rũ bất cứ ai. Hà Giang mùa này đang có nắng, cái nắng đắm say và mê hoặc
 
images1093274_a1.jpgCột cờ Lũng Cú nằm trên độ cao 1468,73m là điểm cực bắc của Tổ quốc
Đứng trên cột cờ có thể nhìn bao quát rộng lớn, ở đó có cuộc sống yên bình của người dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn
Trung tâm xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn nhìn từ trên Cột cờ Lũng Cú
Mỗi năm có hàng chục nghìn lượt người từ khắp nơi trên cả nước đến tham quan Cột cờ Lũng Cú
Đồng Văn, Mèo Vạc của Hà Giang còn được biết đến với loài hoa tam giác mạch mê đắm lòng người
Du khách không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp trong mùa yêu thương
Từ một loài cây được bà con trồng lấy hạt để giải quyết nhu cầu lương thực trong mùa giáp hạt, hoa tam giác mạch đang dần trở thành một sản phẩm dịch vụ du lịch đích thực.
Hoa tam giác mạch đang làm cho vùng cao nguyên đá trở nên dịu dàng, mềm mại và gần gũi hơn
Ải Mã Pí Lèng nằm trên con đường mang tên Hạnh phúc nối từ huyện Đồng Văn sang Mèo Vạc. Quả không hổ danh với tên gọi "Đệ nhất hùng quan"
Dòng sông Nho Quế chảy vắt qua dãy núi Mã Pí Lèng đã tạo ra một khung cảnh vừa hùng tráng vừa nên thơ
Để có con đường mang tên Hạnh phúc, cách đây gần 40 năm các thanh niên xung phong, công nhân của 16 dân tộc của 6 tỉnh Cao - Bắc - Lạng, Thái - Tuyên - Hà đã ròng rã phá núi trong 6 năm. Riêng đèo Mã Pí Lèng công nhân đã phải treo mình trên vách đá suốt 11 tháng trời để phá đá, mở đường. Đây là những dấu tích còn lại
Dù không phải mùa lúa chín nhưng ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì cũng đem lại những cảm giác lạ lẫm, thích thú.

Nhóm    P.V

TIN LIÊN QUAN