Ba ngày sau vụ đuối nước thương tâm, không khí tang gia vẫn bao trùm ngôi nhà của mẹ con Toàn ở khối 7A, thị trấn Thanh Chương. Bà Nguyễn Thị Lan (63 tuổi) – bà ngoại Toàn đau xót kể về cái chết của con gái trong nước mắt.

Mẹ qua đời vì đuối nước, bé trai 10 tuổi bơ vơ trong ngôi nhà tình nghĩa ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Lan - bà ngoại Toàn kể chuyện trong nước mắt. Ảnh: Huy Thư

Chiều 6/1, chị Trịnh Thị Vỹ (SN 1991) đi chăn trâu sớm. Khoảng 16h, không thấy con gái dắt trâu về chuồng, gia đình bà Lan đổ xô đi tìm ngoài đồng. Nghe người dân địa phương nói chị Vỹ cho trâu ăn ở vùng lò gạch, nên mọi người tập trung tìm kiếm ở đó. Khu vực lò gạch cách nhà chị khoảng 300 m có nhiều ao nước sâu khá nguy hiểm.

Trong quá trình tìm kiếm, phát hiện trên bờ ao khu vực lò gạch có nón, áo và dép của chị Vỹ (1 chiếc dép nổi giữa ao), khả nghi chị bị đuối nước dưới ao, mọi người nỗ lực tìm kiếm. Khoảng 22h đêm hôm đó mới vớt được thi thể, lúc này chị đã tử vong.

“Có thể trong lúc đi chăn trâu bên vùng lò gạch, Vỹ đã xuống ao rửa chân, do không biết bơi, nên bị đuối nước, cũng không ai biết cụ thể Mỹ bị nạn vào lúc mấy giờ. Tội lắm, một thân, một mình nuôi con giờ ra đi đột ngột bỏ lại đứa con mồ côi” – bà Lan nói trong tiếng nấc nghẹn lòng.

Cháu Toàn bên bàn thờ mẹ. Ảnh: Huy Thư

Chị Vỹ là con thứ 3 trong gia đình nông dân có 6 anh chị em. Ngay từ lúc nhỏ, chị đã mắc bệnh tật về trí tuệ, sức khỏe yếu.

Toàn khi sinh ra không biết mặt bố. Hai mẹ con sống côi cút trong ngôi nhà lụp xụp cạnh nhà ông bà ngoại. Thương gia cảnh nghèo khó của chị, năm 2020, chính quyền, đoàn thể địa phương đã chung tay xây dựng cho mẹ con chị 1 ngôi nhà tình nghĩa 2 gian.

Hàng ngày, chị Vỹ thường đi chăn trâu cho bố mẹ. Cháu Toàn đi học xa, được ông bà ngoại chở đi, chở về. Những tưởng cuộc sống vất vả, khó khăn của 2 mẹ con sẽ trôi qua trong yên bình như vậy, nào ngờ chị gặp nạn, ra đi khi con còn nhỏ dại.

Trong đám tang chị Vỹ sáng ngày 7/1, cháu Toàn đội nón cời, chống gậy đi bên xe tang tiễn mẹ về nghĩa trang, ai trông thấy cũng nhói lòng, vừa thương xót người mẹ xấu số ra đi quá sớm, vừa thương người con trai mồ côi nhỏ tuổi.

Hiện Toàn đang học lớp 4Y, trường Tiểu học thị trấn (Thanh Chương). Chỗ dựa hiện tại của Toàn là ông bà, anh em bên ngoại. Gia cảnh ông bà ngoại cũng còn nhiều khó khăn. Trong lễ Ba ngày của chị Vỹ, nhìn cậu con trai 10 tuổi với vành khăn tang trắng trên đầu ngoan ngoãn thực hiện các nghi thức thờ cúng mẹ theo chỉ dẫn của người thân, mà thấy thương cháu vô cùng.

Mẹ qua đời, cháu Toàn phải dựa vào ông bà ngoại. Ảnh: Huy Thư

Nói về gia cảnh của cháu Toàn, ông Võ Quốc Hùng - khối trưởng khối 7A, thị trấn Thanh Chương chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình cháu Toàn rất đáng thương, mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm trong khối.

Nay chị Vỹ qua đời vì đuối nước, cháu Toàn còn nhỏ dại, phải dựa vào ông bà ngoại. Nếu gia đình ông bà ngoại không thể nuôi được cháu, chúng tôi nghĩ nên gửi cháu vào làng trẻ SOS”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cháu Trịnh Khánh Toàn ở khối 7A, thị trấn Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hoặc dì ruột của cháu – chị Trịnh Thị Bình. STK Ngân hàng VIetcombank: 0411 000 734392. ĐT 0989 820 141

Phòng phát hành – Quảng cáo và hoạt động xã hội, Báo Nghệ An số 3, đại lộ Lê Nin. SĐT 02388. 600. 006