(Baonghean) - Chuyện cũng không còn lạ; ấy là cứ vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, màu áo tình nguyện của các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) lại ấm xanh lên trong không gian trắng ở Bệnh viện Đa khoa Tương Dương. Họ đến với những bệnh nhân nghèo với những bát cháo nóng hổi tình thương. Dù không còn lạ nhưng là chuyện đáng kể về tinh thần thiện nguyện và nỗ lực duy trì hoạt động này của các bạn ĐVTN trong điều kiện còn  nhiều khó khăn. 

Mưng mửng sáng thứ Bảy, khi dưới chân núi còn mờ sương, chúng tôi có mặt tại bếp ăn UBND huyện. Căn bếp trở nhộn nhịp hơn thường ngày, 30 đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn chính quyền, người chuẩn bị rau củ quả, hành thơm, người nhóm củi đun nấu khẩn trương. Anh Lương Văn Nhâm, Phó Bí thư Chi đoàn vừa gạt mồ hôi, vừa hăng hái nói: “Đây là lần thứ 2 chi đoàn chúng tôi tham gia thực hiện chương trình bát cháo tình thương. 30 ĐVTN trong chi đoàn công tác ở lĩnh vực khác nhau nhưng khi tham gia rất gắn kết và ai cũng hết sức nhiệt tình. Mọi công được việc chuẩn bị từ rất sớm. Như rau, củ quả thì chuẩn bị từ hôm qua, thịt thì đến lò mổ sớm để làm sao vừa có được nồi cháo đủ dinh dưỡng lại đảm bảo vệ sinh. Khi phát cháo thấy bệnh nhân vui là chúng tôi quên hết vất vả”.

Phối hợp Hội Chữ thập đỏ phát cháo tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Tương Dương.
Phối hợp Hội Chữ thập đỏ phát cháo tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Tương Dương.

5 giờ sáng, việc nấu cháo hoàn tất, mọi người thay phiên nhau chở cháo đến Bệnh viện bằng xe máy. Lúc này người nhà bệnh nhân tay cầm âu, cặp lồng đã chờ sẵn ở cổng bệnh viện, nhiều bệnh nhân đã quen nhận cháo, nhưng nhiều người khác còn bỡ ngỡ, họ không nghĩ nơi huyện nhà còn nhiều khó khăn lại có được hoạt động ý nghĩa như thế. Bà Lo Thị Sâm - bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội, là một trong những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nằm viện mà không có người nhà chăm sóc, xúc động nói: “Các cháu chở từng nồi cháo đến, đon đả múc cháo cho tôi và những bệnh nhân ở đây, còn chúc các bác ăn ngon miệng... Chúng tôi xúc động lắm, thấy được động viên nhiều!”.

Đến nay, hoạt động bát cháo tình thương ở Bệnh viện Đa khoa Tương Dương đã có 28 tổ chức Đoàn  cơ sở tham gia, đặc biệt đã thu hút được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp với tổng số tiền trên 45 triệu đồng. Nói về ý nghĩa thiết thực của những bát cháo chứa đựng tấm lòng của ĐVTN ấy, anh Lê Hồng Thái, Bí thư Huyện đoàn Tương Dương chia sẻ: “Để duy trì hoạt động này, chúng tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện giúp đỡ, ủng hộ về kinh phí; ngoài hỗ trợ bệnh nhân nghèo, ý nghĩa của hoạt động trên còn lan tỏa, thúc đẩy phong trào ĐVTN huyện nhà nói chung hướng mỗi cá nhân đến ý tưởng và lý tưởng sống đẹp, có nhiệt huyết cống hiến đối với cộng đồng, xã hội”...

Chúng tôi thì cảm nhận rõ giá trị những bát cháo nghĩa tình ấy trong sáng nay, khi nhìn vào cảm xúc của những bệnh nhân nghèo; rồi tin, màu áo xanh ấm áp ấy sẽ được cộng đồng tiếp tục chung tay tiếp sức để nhân nhiều lên những sáng thứ Bảy ý nghĩa.

May Huyền (Đài Tương Dương)