(Baonghean.vn) - Trên cánh đồng gần 3 ha, hàng trăm hộ dân bản Lủng, xã Tam Thái (Tương Dương) đưa bạt, vỏ chăn, ri đô dựng lán dã chiến để tỉa mạ tạo nên một bức tranh sôi động và khá lạ mắt.  

Bản Lủng có 28,8 ha đất ruộng. Khác với các bản làng khác, người dân bản Lủng chọn một khu vực với diện tích 2,8ha để cùng nhau gieo mạ.
Bản Lủng có 28,8 ha đất ruộng. Khác với các bản làng khác, người dân bản Lủng chọn một khu vực với diện tích 2,8 ha để gieo mạ tập trung. Ảnh: Hồ Phương
Tại cánh đồng này, mỗi gia đình ở bản Lủng có từ 150 - 200m2 đất và được người dân làm 2 - 4 luống để ươm mạ. Xung quanh khu vực này được rào chắn hết sức cẩn thận. Ảnh: Hồ Phương
Để nhổ mạ trong ngày nắng nóng, hầu hết người dân bản Lủng đều dựng "khằng ghẹt" như những chiếc lều dã chiến. Ảnh: Hồ Phương
Những chiếc "khằng ghẹt" giúp người dân bản Lủng trốn được cái nắng ngày hè thiêu đốt thịt da. Ảnh: Hồ Phương
"Khằng ghẹt" được dựng bởi những cây nứa với cách thức dễ buộc, dễ tháo. Ảnh: Hồ Phương
Gần như cái gì có thể che chắn đều được bà con đưa ra đồng. Có gia đình còn mang cả chiếu, chăn, ri đô... ra đồng. Ảnh: Hồ Phương
Do ruộng lúa ở xa nên hầu hết người dân ở bản Lủng phải tỉa từng bó mạ rất cẩn thận trước khi mang đi cấy. Ảnh: Hồ Phương
Mạ được bỏ vào bế để đưa ra ruộng cấy. Mỗi năm người dân bản Lủng sản xuất 3 vụ, trong đó có 2 vụ lúa và 1 vụ ngô. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều em bé theo mẹ đi nhổ mạ. Ảnh: Hồ Phương.
Chạy đua với nắng nóng, người dân bản Lủng đang khẩn trương gieo kín diện tích lúa nước. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN