(Baopnghean) - Vừa qua, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Bệnh Viện Quân y 4 tổ chức phẫu thuật miễn phí đợt 1 (50 ca) và cuối tháng 7 tới sẽ tiếp tục phẫu thuật đợt 2 (90 ca) cho trẻ em bị dị tật mắt. Đây là niềm vui, hạnh phúc cho các em và gia đình bởi hầu hết các em đều rơi vào hoàn cảnh gia đình nghèo khó.  Anh Lương Ngọc Tuấn ở bản Cò Nong (xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) có con trai là Lương Thanh Tú (6 tuổi) bị sập mi 3 năm nay. Từ ngày Tú bị dị tật này em nhìn không rõ, nhìn một người thành hai người nên rất hay vấp ngã hay bị đập đầu vào gốc cây, tường nhà nguy hiểm lớn đến tính mạng. Anh Tuấn tâm sự: “Khi gia đình nhận được tin phẫu thuật miễn phí cả nhà rất phấn khởi, trông ngóng chờ đến ngày đưa con đi phẫu thuật. Bà con trong bản ai cũng mừng. Thế là ngày đầu tiên con đi học, ngày đầu tiên vào lớp 1 con trai có đôi mắt bình thường như bao bạn bè khác, gia đình biết ơn nghĩa này nhiều lắm, suốt đời không quên…”.  Còn chị Nguyễn Thị Loan (xóm 9, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên con trai Nguyễn Duy Thiết 11 năm với cả hai mắt sụp mi, rất khó khăn trong việc học hành. Dù vậy, Thiết luôn là học sinh giỏi toàn diện. Em còn là học sinh đạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu trường em” do trường Tiểu học An Hòa tổ chức năm học 2009-2010. Chị vô cùng phấn khởi khi bác sĩ cho biết mắt của Thiết sẽ được trở lại bình thường, chị ôm con vào lòng nghẹn ngào: “Vì nghèo đói mà nhiều năm nay con phải chịu nhiều  thiệt thòi. Bây giờ khó khăn qua rồi, thật phúc đức cho nhà ta. Ơn này mẹ con mình sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời”. Gia đình em Thiết cũng như bao gia đình ngư dân khác ở triền đất An Hòa quanh năm sống cậy nhờ vào sản xuất nông nghiệp và làm muối rất vất vả. Khó khăn ấy nên nhiều lần gia đình rất muốn đưa con đi khám nhưng do neo kinh phí, hàng xóm thì nghèo không có tiền dư dôi để vay mượn nên nhiều lần gia đình lỡ hẹn với con.

Mang ánh sáng cho trẻ em bị khuyết tật mắt ảnh 1

 Các bác sỹ kiểm tra mắt sau phẫu thuật.

Trong những ngày phẫu thuật, thời tiết nóng như chảo lửa. Bệnh viện Quân Y 4 đang trong thời kỳ cải tạo và nâng cấp nên nơi ăn chốn ở của các bệnh nhân và gia đình về mổ mắt rất khó khăn, phải bố trí  3 - 4 bệnh nhân chung một  giường. Tôi rất xúc động chứng kiến từng việc làm nhỏ các gia đình cùng nhau chia sẻ khó khăn. Anh Lương (Bản Cò Nong, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) đi mua bữa cơm cho con trai còn mua thêm cho 3 mẹ con ở chung giường. Rồi chị Hải (xã Diễn Hải, Diễn Châu), Bác Hạ (ở xã Tiến Thuỷ, Quỳnh Lưu) chia sẻ cùng mọi người trong phòng bệnh từng bát cháo, hoa quả. Trong khó khăn họ thân thiết như người một nhà. Anh Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: Đến cuối tháng 7 này, Quỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Bệnh Viện Quân y 4 phẫu thuật thêm 40 cháu, dự kiến vào cuối năm nay và trong năm 2012 sẽ phẫu thuật cơ bản số trẻ em bị các dị tật về mắt. Ngoài chi phí 1 ca phẫu thuật 2 triệu đồng, mỗi cháu còn được hỗ trợ tiền ăn, xe đi lại và quà. Đợt phẫu thuật nhân đạo đã khép lại trong niềm vui, hạnh phúc, sự chia sẻ ngọt bùi. Các em có được ánh sáng là nhờ sự chung tay của cả cộng đồng đã ủng hộ vào Quỹ bảo trợ trẻ em. Mong rằng sẽ có nhiều trái tim nhân ái hơn nữa đồng hành với trẻ em bị khuyết tật đang sống trong khó khăn, thiệt thòi. 

Thu Hương