Phát biểu trong phòng họp báo sau khi trận đấu kết thúc, HLV Mourinho vẫn thản nhiên cho rằng: “Tất nhiên thua là một nỗi thất vọng nhưng tôi không nghĩ rằng đội chơi tệ. Tôi đã ngồi trên chiếc ghế này (ghế HLV) 2 lần và loại Man Utd, lúc còn nắm Porto và Real Madrid. Thế nên, việc Man Utd bị hất cẳng khỏi sân chơi châu Âu không phải chuyện lạ”.

“Người đặc biệt" vẫn vậy. Vẫn luôn tỏ ra ngạo mạn và không chịu thừa nhận lỗi thuộc về mình. Tuy nhiên, dù HLV Mourinho có xảo biện đến đâu cũng không thể vô can ở thất bại của Man Utd vừa qua. Sự ngạo mạn của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã góp phần khiến đội chủ sân Old Trafford bị loại sớm tại vòng knock-out Champions League mùa giải năm nay.

HLV Mourinho thất vọng sau trận thua 1 - 2 trước Sevilla. Ảnh: Internet

Lỗi lớn nhất của HLV Mourinho là quá xem thường sức mạnh của Sevilla. Trận hòa khá may mắn với tỉ số 0 - 0 trên sân Sanchez Pizjuan hôm 21/2, không những không làm “người đặc biệt” dành sự tôn trọng hơn cho đối thủ, ngược lại còn khiến ông chủ quan hơn.

HLV Mourinho cứ làm như thể, Man Utd của ông đã giành được tấm vé vào vòng tứ kết ngay từ trận đấu lượt đi rồi.

Chẳng vậy, mà vị chiến lược gia sinh năm 1963 không có sự chuẩn bị tốt nhất cho màn tái đấu giữa 2 đội. Việc chỉ đạo các học trò bung sức trong trận derby nước Anh với Liverpool, chính là phép tính sai lầm của HLV Mourinho.

Đáng ra, “người đặc biệt” nên sáng suốt cho phép đội nhà thi đấu cầm chừng trước Liverpool, nhằm giữ sức để nghênh chiến Sevilla ít ngày sau đó.

Thực tế, trận derby nước Anh diễn ra cách đây ít ngày chỉ mang tính chất danh dự là chính. Có phải nhận thất bại trước Liverpool chăng nữa, Man Utd vẫn chưa bị đánh bật ra khỏi TOP 4 Premier League.

Mà với đội bóng giàu tham vọng như Man Utd, không vô địch thì đứng ở vị trí thứ 2 hay thứ 4 cũng không khác nhau là mấy. Thật tiếc, HLV Mourinho lại không hành động như vậy.

Chiến thắng 2 - 1 trước Liverpool đã báo hại Man Utd. Ảnh: Internet

Điều gì khiến “người đặc biệt” đưa ra quyết định cho Man Utd dốc sức quyết chiến với Liverpool? Đơn giản là ông đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Sevilla.

Với mẫu HLV thực dụng như Mourinho, danh dự không thể bằng thành tích. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, chính ông đã chỉ đạo Man Utd buông những vòng đấu cuối cùng tại Premier League, để tập trung tối đa cho cuộc cạnh tranh chức vô địch tại Europa League.

Giờ thì Man Utd đã phải trả giá vì quyết định sai lầm, hay nói đúng hơn là do sự ngạo mạn của HLV Mourinho. Nếu như “người đặc biệt” biết tôn trọng đối thủ Sevilla hơn, chắc có lẽ tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết đã thuộc về đội chủ sân Old Trafford./.