Chú rể Bá Lương đã cùng bạn bè thân thiết tự lái 8 chiếc máy cày đến nhà gái rước dâu. Khoảnh khắc này nhận được gần 2.000 like (thích) trên mạng xã hội.

Vừa qua, trên diễn đàn dành cho giới trẻ chia sẻ màn rước dâu bằng máy cày tại Nghệ An. Sau vài giờ đăng tải, khoảnh khắc này thu hút gần 2.000 like (thích), cùng hàng trăm bình luận chúc phúc.

Rước dâu bằng máy cày

Màn rước dâu bằng máy cày tại Nghệ An. Ảnh: H.H.

Theo anh T. - một người bạn của cặp đôi, đám cưới diễn ra vào ngày 22/12, tại xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Trong không khí ấm cúng, vui vẻ, chú rể tên Bá Lương và những người anh em thân thiết đã tự lái 8 chiếc máy cày đến rước cô dâu Thảo Vân về dinh.

Chiếc máy cày được trang trí đơn giản với bóng bay và hoa tươi. Đặc biệt, đích thân chú rể tự cầm lái dẫn đoàn nhà trai đến xin dâu. 

“Do thời tiết gần đây mưa nhiều khiến đường lầy lội, xe cộ đi lại khó khăn nên rước dâu bằng máy cày là lựa chọn tốt nhất. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, ai cũng vui mừng chúc phúc cho cặp đôi” - anh T. cho biết.

Cô dâu Thảo Vân và chú rể Bá Lương rạng rỡ trong đám cưới. Ảnh: H.H.

Hôn lễ ấm cúng, độc đáo của Bá Lương - Thảo Vân thu hút sự quan tâm của bà con gần khu vực.

Chị Ánh Ngọc - người dân sống ở Nghĩa Lộc - chia sẻ: “Ở xứ Nghệ, rước dâu bằng máy cày không hiếm vì đây là chiếc xe gần gũi thân thuộc với bà con. Giản dị, đỡ tốn kém nhưng vẫn thấy được sự sáng tạo, trang trọng của đám cưới”.

Hiện tại, những hình ảnh về đám cưới máy cày ở Nghệ An vẫn được dân mạng lan tỏa. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ về cách thể hiện tình yêu chân thành của cặp đôi này.

Theo Zing