Tiếng nổ súng trong đêm

Sáng sớm một ngày đầu tháng 3, nhóm anh chị em trong một gia đình ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đã có mặt tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Hôm nay, họ đến đây để tham dự phiên tòa giết người mà bị cáo là bố mình, còn nạn nhân không ai khác chính là mẹ của họ. Đó là nỗi đau quá lớn đối với những đứa con.

Ngồi trong phòng xử án, bị cáo Lương Văn Tới (SN 1962), trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương thường ngoái đầu sang nơi các con đang ngồi. Không hiểu Tới dặn dò, hỏi thăm các con điều gì mà cha con đều cúi xuống, ánh mắt buồn rầu.

Bị cáo Lương Văn Tới lĩnh án 17 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, vợ chồng Tới và bà Kha T. H. (SN 1962, nạn nhân trong vụ án) từng có khoảng thời gian hạnh phúc với 4 đứa con đủ nếp, đủ tẻ. Dù kinh tế chưa khấm khá, cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn thường nhật nhưng họ luôn nhẫn nhịn, bỏ qua để vun vén cho gia đình. Nhất là khi nhìn các con khôn lớn, rồi lần lượt lập gia đình, ông bà càng có thêm niềm vui.

Nhưng rồi, việc người chồng mỗi khi uống rượu lại to tiếng với vợ khiến hai vợ chồng không ít lần cãi vã. Dù vậy, Tới luôn quan niệm rằng không ly hôn vợ vì đã lấy nhau là sống đến cuối đời. Thế nhưng, trong đêm tối, một tiếng nổ vang lên từ khẩu súng mà Tới cầm trên tay đã đẩy gia đình này rơi vào bi kịch.

Theo đó, tối 21/8/2022, Lương Văn Tới đến nhà hàng xóm uống rượu. Khoảng 20h, trên đường về nhà Tới gọi điện cho vợ nhưng bà H. không nghe máy. Khi về đến nhà, Tới chất vấn vợ dẫn đến hai bên cãi nhau. Lúc này, người vợ bỏ ra ngoài thì Tới cầm khẩu súng tự chế (thường dùng đi săn) dí vào bụng vợ, dọa bắn. Nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, cậu con trai út liền ra can ngăn, cất khẩu súng đi.

Tới bỏ ra ngoài một lát rồi quay về yêu cầu con trai đưa súng cho mình. Sau đó, Tới xuống bếp gặp vợ xin tiền đi mua nước uống để giải rượu nhưng bà H. không cho. Tới quay về buồng ngủ lấy súng, dí vào vợ bảo “tau giết mi, mi chết trước rồi tau chết”. Dứt lời, tiếng súng vang lên chát chúa, người vợ ngã xuống đất, tử vong.

Nghe tiếng súng nổ, người con trai chạy ra. Lúc này, Tới nói với con việc đã bắn chết vợ. Sau khi đưa cho các con 20 triệu đồng để lo ma chay, Tới bỏ trốn. Ngày hôm sau, Lương Văn Tới đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi bắn chết vợ.

Lời xin lỗi muộn màng

Bị cáo gửi lời xin lỗi qua người em vợ. Ảnh: Trần Vũ

Suốt quá trình xét xử, bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai do hôm đó có men trong người nên không làm chủ được hành vi của bản thân. Về động cơ phạm tội bị cáo trình bày vì gọi điện mà vợ không bắt máy. “Bị cáo xin vợ tiền mua chai nước uống giải rượu nhưng vợ không cho nên….”, bị cáo bỏ dở lời khai. “Chỉ vì xin tiền không cho mà bị cáo bắn chết vợ?”, vị thẩm phám nghiêm giọng xét hỏi thì Tới im lặng.

Trước sự có mặt của các con cũng như em trai bị hại, bị cáo quay người sang xin lỗi. Tới thừa nhận trong cuộc sống hàng ngày không ít lần to tiếng với vợ nhưng không bao giờ có ý định bỏ. Ngày hôm đó bị cáo cũng không có ý định cướp đi mạng sống của vợ.

Bị cáo Tới trình bày trong thời gian tạm giam luôn cảm thấy hối hận, day dứt lương tâm về hành vi của mình. Trước đề nghị “xử lý bị cáo nghiêm theo quy định pháp luật” của em trai bị hại, bị cáo Tới đã nhiều lần cúi đầu xin lỗi. “Anh biết anh nóng tính. Sự việc đó hoàn toàn do lỗi của anh. Cho anh gửi lời xin lỗi tới mẹ, cậu, các anh chị, chú, bác bên đàng ngoại. Mong mọi người tha thứ. Nếu gia đình bên ngoại tha thì anh chấp nhận, còn không anh cam lòng chết trong tù”, bị cáo quay người sang nói lời xin lỗi tới em trai của bị hại cũng là người được mẹ bị hại ủy quyền tham dự phiên tòa này.

Về khẩu súng tự chế mà bị cáo gây ra tội ác với vợ, Tới khai mua để vào rừng săn bắn. Trước sự có mặt của đông đảo người dân, HĐXX đã nhắc nhở mọi người về thói quen lưu giữ, sử dụng súng tự chế để săn bắt thú rừng. Các loại súng này công nghệ chế tạo đơn giản nhưng độ chính xác và tỷ lệ sát thương lại rất cao, gây nguy hiểm đến tính mạng. Dù cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền việc tự giao nộp các loại súng tự chế nhưng nhiều bà con đồng bào không thực hiện. Từ đó tiềm ẩn nhiều rủi ro…

Con trai của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bố. Ảnh: Trần Vũ

Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt đã cướp đi mạng sống của vợ. Hành vi của bị cáo gây tổn thương, mất mát về tinh thần, tình cảm của gia đình, gây hoang mang dư luận nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đầu thú, thành khẩn khai báo, bố của bị cáo là người có công với cách mạng.

Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lương Văn Tới 17 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ của bị hại mỗi tháng 300 nghìn đồng.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Tới đã gây ra tội ác với người phụ nữ một thời “đầu gối tay ấp”. Giá như Tới không uống rượu, bình tĩnh hơn trong cách ứng xử thì mọi việc đã không đến mức tội tệ như đã từng xảy ra.