Đây là vùng biển mà cách đây 34 năm (ngày 14/3/1988), tàu nước ngoài đã ngang nhiên và bất ngờ tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải và đánh chiếm một số đảo đá ngầm của nước ta. Các cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Các cán bộ, chiến sĩ hải quân chuẩn bị cho buổi Lễ tưởng niệm. Ảnh: Quang An

Các phóng viên chuẩn bị những bông hoa cúc, xếp những con hạc giấy thả xuống biển để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tiến Đông

Ngày 31/12/2022, trong giờ phút thiêng liêng, xúc động, với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các Anh hùng liệt sĩ. Xin bày tỏ lòng kính trọng, đồng cảm và biết ơn sâu sắc tới thân nhân gia đình các anh - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng, đã hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc thân yêu.

Mâm lễ và những cành hoa được thả xuống Biển Đông là một nghi lễ tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Quang An

Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm. Ảnh: Tiến Đông

Toàn thể đoàn công tác xin nguyện mãi mãi tiếp bước, xứng đáng với niềm tin và lý tưởng của thế hệ đi trước. Quyết đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Phóng viên Báo Nghệ An cùng đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quang An

Thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tiến Đông