MU bị loại khỏi Champions League không có gì bất ngờ. Dưới thời Sir Alex Ferguson, MU cũng 3 lần dừng bước ở vòng bảng và 3 lần bị loại ở vòng knock-out đầu tiên. Nhưng cái cách thua thời Mourinho đúng là khó tiêu hóa nổi.

Thua không lạ, lạ cách thua

Trước hết Sevilla chỉ là đội bóng tầm trung tại châu Âu, chứ không phải đạt cỡ Real hay Barca, vậy tại sao Mourinho lại thận trọng đến vậy. Ông thẳng tay gạt bỏ Juan Mata, Paul Pogba hay McTominay để sử dụng Maroune Fellaini lâu nay dưỡng thương lại chỉ giỏi phòng ngự?

Các CĐV trên khán đài Old Trafford hô vang “tấn công, tấn công, tấn công” trận gặp Sevilla. Ảnh: Internet
Các CĐV trên khán đài Old Trafford hô vang “tấn công, tấn công, tấn công” trận gặp Sevilla. Ảnh: Internet

Rõ ràng Quỷ đỏ đã bước vào trận đấu mà họ cần thắng, phải ghi bàn với tư tưởng thận trọng, đặt an toàn lên trên hết. MU chơi chậm, với quá nhiều các đường bóng dài, tạo ra rất ít mối đe dọa cho Sevilla. Đến một lúc, các CĐV tại Old Trafford hô vang “tấn công, tấn công, tấn công” ầm ĩ cả khán đài thì Mourinho mới tỉnh giấc mê.

Sẽ bất ngờ nếu biết, trong cả hai lượt trận M.U chỉ cầm bóng bình quân 47% và tung ra 23 cú dứt điểm, trong khi đó Sevilla là 46. Mourinho trông chờ vào De Gea nhưng anh chỉ cứu thua chứ không thể ghi bàn, cứu được tất cả trận đấu. Và cổ động viên Quỷ đỏ phải nhận nỗi đau Old Trafford không đáng có.

Trong lịch sử 140 năm, quá nhiều nỗi đau mà MU đã trải qua nhưng họ vẫn tiến bước, một thất bại có đáng là gì. Nhưng giờ đây một câu hỏi mà fan MU đặt ra là, liệu Mourinho với tư duy cầu hòa như hiện nay có giúp CLB này đứng dậy sau thất bại và kiến tạo tương lai tươi sáng?

Tiêu tốn 300 triệu bảng mua sắm hàng loạt chân sút tên tuổi nhưng fan MU vẫn chưa thấy đội bóng thi đấu đầy ngẫu hứng như truyền thống vốn có.

Nỗi đauEtihad?

Sau vòng 30 Premier League, Man City hơn đội bóng cùng thành phố tới 16 điểm (81 so với 65). Trước khi 2 câu lạc bộ chạm trán nhau, Man xanh sẽ làm khách trên sân của Everton vào ngày 31/3, trong khi MU đón tiếp Swansea. Với hưng phấn đang có, các cầu thủ Man City sẽ dồn lực lên ngôi tại Premier League để tập trung cho đấu trường Champions League.

Liệu Mourinho với tư duy cầu hòa như hiện nay có giúp CLB này đứng dậy sau thất bại và kiến tạo tương lai tươi sáng? Ảnh: Internet

Với phong độ hiện tại, không khó để Man City đánh bại Everton, trước khi bước vào trận tâm điểm với MU trên sân nhà. Everton đang đứng thứ 9 BXH với 37 điểm, nhưng tại thời điểm hiện nay họ không phải là đối thủ của Man City.

Derby thành Manchester lượt về mùa này sẽ diễn ra vào ngày 8/4 tới. Đây là trận tâm điểm thuộc vòng 32 Premier League, bởi Man City có thể chính thức trở thành tân vương của giải đấu ngay trong trận gặp MU.

Nếu thắng Man đỏ thì Man City sẽ nới rộng cách biệt lên thành 19 điểm, khi đó chức vô địch chắc chắn thuộc về đội chủ sân Etihad dù mùa giải còn tới 6 vòng đấu. Man City bước lên ngôi vương Premier League mùa này là điều không bàn cãi, nhưng việc thầy tròPep Guardiola hạ MU là lên ngôi tại Etihad thì chả khác gì xát muối vào lòng cổ động viên MU.

Sẽ là xấu hổ, thậm chí là nhục nhã nếu Mourinho đem chiếc xe buýt 2 tầng đến sân Etihad như thường thấy để cầu mong có 1 điểm và rốt cuộc trắng tay ra về, còn cổ động viên Man xanh thì reo hò đón Cúp.

Các cổ động viên MU mong mỏi, các cầu thủ con cưng hãy quên nỗi đau bại trận Champions League thi đấu 1 trận bùng nổ với Man city. Thắng lợi cũng không ngăn Man City lên ngôi vô địch bởi khoảng cách giờ đã quá xa, nhưng chí ít người ta không phải chứng kiến một trận cầu thất vọng.