Tiền đạo quê Nghệ An là chân sút số 1 của tuyển quốc gia, đang có phong độ rất tốt nhưng vẫn bị nhiều người chê.

Chiều 3/6, Công Vinh ghi dấu mốc mới của mình ở đội tuyển quốc gia khi ra sân trong đội hình xuất phát trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) tại giải giao hữu tại Myanmar. Trận đấu thứ 74 của chân sút người Nghệ An cho tuyển Việt Nam, đưa anh vượt qua cựu tiền vệ Minh Phương, trở thành người có số trận thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia.

lap-ky-luc-cong-vinh-van-bi-nem-da

Công Vinh là chân sút hay nhất của bóng đá Việt Nam trong suốt hơn 10 năm vừa qua. Ảnh: Văn Đương.

Ở trận đấu này, Công Vinh tiếp tục thể hiện phong độ cao khi lập cú đúp, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam hòa 2-2 trong 90 phút trước khi giành chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền. Như vậy, chỉ trong vòng 5 trận đấu gần đây ở đội tuyển, Công Vinh ghi tới 8 bàn thắng. Anh cũng đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển với 45 bàn, nhiều gần gấp đôi người xếp thứ 2 là Lê Huỳnh Đức (28 bàn). Trong số các bàn thắng Công Vinh ghi được có pha đánh đầu ngược hiểm hóc vào lưới Thái Lan ở chung AFF Cup 2008, giúp đội tuyển lần đầu tiên vô địch giải đấu khu vực.

Tuy vậy, phong độ và bảng thành tích ấn tượng của Công Vinh vẫn không được nhiều người ghi nhận. Sau trận đấu, trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen, tiền đạo Bình Dương phải nhận không ít lời chỉ trích, "ném đá". Một vài ý kiến cho rằng hai bàn thắng Công Vinh ghi được vào lưới Hong Kong đều là ăn may, một pha đưa bóng vào gôn ở cự ly gần sau tình huống lộn xộn và một pha đánh đầu trượt, bóng trúng vai bay vào lưới.

"Công Vinh nên nghỉ hưu được rồi, đá dở quá, chỉ ăn may thôi. Nếu Công Vinh đáy hay, tuyển Việt Nam lẽ ra phải thắng Iraq", một anti-fan chọc ngoáy thủ quân tuyển Việt Nam. Không ít người còn lôi cựu tiền đạo Văn Quyến vào để nói xấu Công Vinh khi cho rằng nếu "Văn Quyến không dính bán độ, Công Vinh sẽ chẳng có ngày hôm nay".

Công Vinh từng tâm sự nhiều lúc anh cảm thấy rất tủi thân khi đọc những lời bình luận không hay về mình trên báo, dù rằng bản thân anh không ngừng nỗ lực. "Ở độ tuổi này, tôi không có nhu cầu được tung hô hay khen ngợi. Nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, người hâm mộ luôn là động lực để mọi cầu thủ cố gắng và cống hiến. Thế nên, nhiều lúc tôi thực sự tủi thân khi những cố gắng của mình lại không được ghi nhận và bị chỉ trích một cách thiếu công tâm. Nhưng biết làm sao được, tôi cũng chỉ biết cố gắng và cố gắng hơn nữa mà thôi", chân sút 31 tuổi tâm sự.

Theo Ngoisao.net

TIN LIÊN QUAN