Khoảng 7h 30 phút sáng 31/8, ông Nguyễn Văn Bình (58 tuổi) ở thôn Chi Kim, xã Thanh Chi ra thăm ruộng bí của nhà mình tại bãi Đá Hàn gần bờ sông Lam thì thấy cả ruộng bí đã bị cắt gốc xác xơ, lá bí, ngọn bí bắt đầu héo.

Vườn bí nhà ông Nguyễn Văn Bình đã bị cắt gốc đang héo trên ruộng. Ảnh: Huy Thư

Ruộng bí không chỉ bị cắt gốc, một số hàng bí, cây bí còn bị cắt thành nhiều đoạn, chặt đứt nhiều khoảng lưới trên dàn, một số quả bí bị chặt thành nhiều mảnh nằm lăn lóc ở trên ruộng.

Ông Bình cho biết, ngay sau khi phát hiện ruộng bí bị phá hoại, ông đã trình báo sự việc lên Ban chỉ huy xóm Chi Kim và UBND xã Thanh Chi. Nhận được thông tin, sáng nay, lực lượng Công an xã Thanh Chi, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại ruộng bí của gia đình ông Bình để tìm hiểu, điều tra vụ việc.

Phần lớn các cây bí trong vườn đều bị kẻ ác cắt ngang gốc. Ảnh: Huy Thư

Theo ông Bình, ruộng bí nhà ông có diện tích khoảng 1 sào với 7 luống bí (14 hàng bí) được vợ chồng ông trồng cách nay đã 3 tháng với chi phí khoảng 5 triệu đồng. Để bí phát triển tốt, vợ chồng ông đã đầu tư nhiều thời gian và công sức.

Do ruộng bí xa nguồn nước, hàng ngày 2 vợ chồng ông phải thay nhau gánh nước ở các ao trong vùng để tưới bí. Vườn bí xanh tươi, nhiều quả, đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Sáng 30/8, vợ chồng ông mới cắt bí quả bán cho lái buôn và đưa đi chợ bán được 2,3 triệu đồng.

Chiều qua, cả hai vợ chồng ông đi chăm bí ngoài ruộng đến tận tối mới về. Bà Trần Thị Lài (58 tuổi), vợ ông cho biết: “Chiều qua, tui mới gánh 20 gánh nước để tưới cho bí, sớm mai nghe nói ruộng bí bị cắt tận gốc mà cảm thấy xót lòng”.

Ruộng bí mới cho thu hoạch lứa đầu đã bị phá hoại. Ảnh: Huy Thư

Được biết, ông Bình là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thanh Chi. Khi địa phương có chủ trương triển khai mô hình trồng bí xanh, vợ chồng ông đã hưởng ứng tích cực. Những tưởng ruộng bí sẽ đem lại nguồn lợi cho gia đình, nào ngờ đã bị cắt gốc, chết héo trên ruộng

Có mặt tại ruộng bí của gia đình ông Bình, nhiều người không khỏi buồn thương cho vợ chồng ông đã đổ bao công sức, bí đến kỳ thu hoạch đã bị kẻ ác phá hoại. Bà Nguyễn Thị Bính (67 tuổi), người dân trong xóm Chi Kim chia sẻ: Hai vợ chồng ông Bình sống hiền lành, chăm chỉ làm ăn, nhưng tin nghe ruộng bí bị cắt tận gốc chết héo tất cả, chúng tôi cũng cảm thấy bàng hoàng, lo lắng, bức xúc. Không biết kẻ nào vô lương tâm đã xuống tay phá hoại ruộng bí của nhà ông Bình.

Những hàng bí sai quả đang héo, sau khi bị cắt gốc. Ảnh: Huy Thư

Được biết, trước đây, cũng thửa ruộng này, gia đình ông Bình đã 2 lần bị kẻ ác phá hoại. Một lần trồng đỗ tương và 1 lần trồng dưa chuột đều đã bị kẻ ác cắt toàn bộ gốc trong đêm. Ngoài ra, keo trên rừng của gia đình ông cũng từng bị đốt cháy lúc mới trồng. Cả 2 lần bị kẻ ác phá hoại trước ông đều trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương, nhưng vẫn không tìm ra thủ phạm phá hoại.

Ông Bình cho biết thêm: Từ khi vườn bí bị cắt gốc, cơ quan chức năng đã đến tận nơi tìm hiểu điều tra, lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành cũng như bà con làng xóm đã đến động viên, tôi rất xúc động. Tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc, để gia đình tôi và người dân trong xóm yên tâm làm ăn, sản xuất, không bị kẻ xấu rình rập phá hoại.

Ông Bình ngồi buồn rầu bên ruộng bí đang héo dần. Ảnh: Huy Thư

Bà Trần Thị Trúc - Chủ tịch UBND xã Thanh Chi cho biết: Hiện tôi đang đi công tác tại Thanh Hóa và đã nắm được vụ việc ruộng bí của gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở thôn Chi Kim bị phá hoại. Tôi đã chỉ đạo lực lượng Công an địa phương vào cuộc điều tra quyết liệt, hy vọng sẽ sớm tìm ra thủ phạm phá hoại, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay trong chiều 31/8, xã Thanh Chi đã liên hệ bên thu mua và huy động lực lượng, người dân địa phương hỗ trợ gia đình ông Bình thu hoạch, tiêu thụ số lượng bí quả còn lại trên ruộng.

Ruộng bí của gia đình ông Bình bị cắt gốc đang héo trên ruộng. Video: Huy Thư