(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, sáng 24/7, đồng chí Lê Xuân Đại –Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện UBMTTQ  tỉnh, Sở Lao động - TB&XH và Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã đi thăm và tặng quà các thân nhân liệt sỹ đang được nuôi dưỡng tại Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ huyện Diễn Châu và hai gia đình chính sách tiêu biểu tại thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Lê Xuân Đại gặp mặt thân mật với CBNV và đối tượng chính sách tại Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ Diễn Châu.

Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ huyện Diễn Châu là “mái ấm”của 30 người là thân của các liệt sỹ; trong đó có 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 29 đối tượng là vợ, con, bố, mẹ, cháu liệt sỹ không nơi nương tựa, thương binh, bệnh binh và đối tượng bảo trợ xã hội. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tồng (quê ở Thanh Chương) là người cao  tuổi nhất (97 tuổi) được cơ quan Báo Nghệ An nhận phụng dưỡng, hiện mẹ vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn. Tại đây, đồng chí Lê Xuân Đại ân cần thăm hỏi sức khoẻ và bày tỏ tấm lòng tri ân và biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các anh hùng liệt sỹ đã có nhiều đóng góp, hi sinh cao cả, mất mát lớn lao cho Tổ quốc; đồng thời động viên các thân nhân liệt sỹ, thương, bệnh binh sống vui, sống khoẻ. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của cán bộ nhân viên Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ trong thời gian qua đã chăm sóc chu đáo, đảm bảo điều kiện sống tốt cho các đối tượng chính sách là thân nhân liệt sĩ cô đơn.Thay mặt Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại đã tặng quà và 5 triệu đồng cho Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ huyện Diễn Châu.

Đồng chí Lê Xuân Đại ân cần hỏi thăm hỏi, động viên Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Tồng.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao quà cho Cựu TNXP Nguyễn Thị Tân, là vợ liệt sỹ, ở thị xã Hoàng Mai

Tiếp đó, đồng chí Lê Xuân Đại và đoàn đã đi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tân, là vợ liệt sỹ Phạm Văn Sang, ở Khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai. Thời trẻ, hai vợ chồng bà đều là thanh niên xung phong. Sau khi cưới vợ được một tuần, chồng bà lên đường tham gia kháng chiến và hy sinh năm 1970. Hết nghĩa vụ thanh niên xung phong, bà Tân trở về quê và ở vậy thờ chồng. Năm nay bà đã 73 tuổi, sống cô đơn, cuộc sống rất khó khăn, vất vả.

Tại khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại cùng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Thanh Bân năm nay 64 tuổi. Ông Bân và vợ đều tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc da cam nên không thể sinh con. Hai ông bà hay đau yếu, lại không có con cháu, sống nương tựa vào nhau nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Đồng chí Lê Xuân Đại thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Thanh Bân, khối Thịnh Mỹ, thị xã Hoàng Mai.

Tại các gia đình chính sách đoàn đến thăm, đồng chí Phó chủ tịch đã bày tỏ tình cảm, biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp của các thương bệnh binh và các gia đình Liệt sỹ. Đồng chí mong muốn, các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền thị xã Hoàng Mai quan tâm hơn nữa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Đinh Nguyệt