(Baonghean.vn) - Sáng 6/10, Ban lãnh đạo làng trẻ SOS Vinh đã tổ chức đón nhận hai trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ về nuôi dưỡng, chăm sóc tại làng.

Hai cháu bé là Phan Công Phát 13 tuổi và Phan Công Lợi 8 tuổi ở xóm Phan Đăng Lưu, xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Phát và Lợi có hoàn cảnh rất đáng thương, bố các cháu- anh Phan Công Đại mất do đột tử vào tháng 9/2013, trước đó mẹ các cháu- chị Vũ Thị Thúy đã tử nạn trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ. Ông nội các cháu cũng đã mất cách đây hơn một năm, còn bà nội Vũ Thị Biên đã ngoài 80 tuổi hay đau ốm, không có đủ điều kiện chăm sóc tốt cho hai cháu. 

Nhận được kiến nghị của chính quyền xã Nam Thành cũng như đơn của bà nội các cháu, lãnh đạo Làng trẻ SOS Vinh đã trực tiếp về thẩm tra và quyết định đón nhận cả hai anh em Phan Công Phát và Phan Công Lợi mặc dù theo qui định, các cháu đã quá tuổi để được nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng. 

Lãnh đạo làng trẻ, bà con thân thích, hàng xóm láng giềng đưa hai em Phát và Lợi về sống tại nhà số 12

Buổi lễ đón nhận diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động với sự có mặt của lãnh đạo chính quyền xã Nam Thành, người thân, hàng xóm của hai cháu và ông Nguyễn Trọng Hà- tác giả bài viết "Trung thu khuyết" nói về hoàn cảnh bất hạnh của hai cháu đăng trên Báo Nghệ An số ra ngày 14/9/2013.

Hiện, hai cháu Phát và Lợi được đưa về sống cùng 9 trẻ mồ côi khác ở tổ ấm mới là nhà số 12 (còn có tên là Vạn Tuế) do mẹ Phạm Thị Liệu chăm sóc, đồng thời được tạo điều kiện tiếp tục học văn hóa tại trường phổ thông Herman Gmairner (Phát đang học lớp 8 và Lợi học lớp 3, cả hai cháu đều học giỏi). 

Hai cháu Phát và Lợi bên mẹ Phạm Thị Liệu - người sẽ trực tiếp chăm sóc các em tại làng trẻ

Được biết, sau khi hoàn cảnh của Phát và Lợi được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cháu đã nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Công ty truyền thông Bạch Kim (Hà Nội) quyết định trợ cấp cho các cháu mỗi tháng một triệu đồng; chị Nguyễn Thị Hoài-  Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam ở Vinh hàng năm dành 5 triệu đồng đóng bảo hiểm cho hai anh em và sẽ trao cho các cháu khi đến tuổi trưởng thành...

Tin, ảnh: Ly- Hà