(Baonghean) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác PCCCR năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 do UBND tỉnh tổ chức mới đây đã xảy ra một câu chuyện mà những người dự hội nghị hôm đó gọi là "cười ra nước mắt".

Sau một buổi làm việc nghiêm túc với các nội dụng tổng kết, tham luận, triển khai, cuối cùng đến phần biểu dương khen thưởng những tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR năm 2011. Sau phần khen thưởng của UBND tỉnh là phần trao thưởng của Sở NN & PTNT. Tên của 11 tập thể và 17 cá nhân được  Sở NN&PTNT khen xướng lên trang trọng. Thế nhưng, cả hội trường được một phen ngỡ ngàng khi lãnh đạo Sở NN& PTNT đã lên đứng chờ để trao bằng khen, nhưng mãi vẫn không thấy bất kỳ "tập thể, cá nhân xuất sắc" nào xuất hiện để lên nhận thưởng. Hóa ra, những "tập thể, cá nhân" này đều đã bỏ ra về tự lúc nào...
 
Từ câu chuyện này, mới ngẫm lại chuyện dự họp lâu nay. Cứ mỗi cuộc hội nghị, nhất là những cuộc có đông người tham gia, chỉ sau phần khai mạc là liên tục có các cuộc điện thoại rủ nhau đi "cafe, ăn sáng", rồi sau đó có quay trở lại họp hay không thì... chưa biết. Tình trạng này đã tồn tại từ rất lâu, thậm chí có nơi, có lúc đã được xem như điều hiển nhiên, không ai chú ý, cũng không ai phê bình, góp ý. Thiết nghĩ, xét cho cùng, đây cũng là một hình thức tham ô, lãng phí - cả về thời gian và công của, tiền bạc của Nhà nước. Hiện tượng đó còn phản ánh tinh thần vô trách nhiệm của nhiều cán bộ, công chức trong quá trình làm việc.

Phú Hương