(Baonghean.vn) – Loạt vụ tấn công tại thủ đô Brussels, nhằm vào trái tim châu Âu sáng ngày 22/3 lại một lần nữa khiến cả thế giới bàng hàng, chấn động. Ít nhất 34 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương…

Sau #PrayForParis, một lần nữa thế giới tiếp tục đứng lên bày tỏ tình đoàn kết, kề vai sát cánh với Brussels nói riêng và đất nước Bỉ nói chung trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tối 22/3, tháp Eiffel bắt đầu chuyển sang màu cờ Bỉ để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại thủ đô Brussels. Ảnh: Le Parisien
Tại Rome, Italia, sắc màu cờ Bỉ được chiếu lên đài phun nước Trevi nổi tiếng. Ảnh: Reuters
Cổng Brandenburg ở thành phố Berlin, Đức tối 22/3. Ảnh: Reuters
Cung điện Hoàng gia ở Amsterdam, Hà Lan cũng tràn ngập màu cờ Bỉ. Ảnh: AFP
Người dân Nga đến đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố ở Bỉ trước cửa đại sứ quán Bỉ ở Moscow hôm 22/3. Ảnh: Reuters
Hàng nghìn người dân Bỉ viết những dòng thông điệp trên quảng trường Bourse ở Brussels để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maalbeek hôm 22/3. Ảnh: AFP
Marc Levy - tác giả người Pháp gốc Do Thái nổi tiếng được mệnh danh là "Nhà văn của tình yêu" chia sẻ nỗi đau với Brussels trên trang cá nhân của mình: "Brussels xinh đẹp, hãy dũng cảm lên rồi em sẽ thấy, tình yêu luôn chiến thắng. Ký tên: Paris". Ảnh: Facebook tác giả
Một bé trai dương cao tờ giấy ghi dòng chữ “Sorry for Brussels” tại một trại tị nạn ở biên giới Hy Lap – Macedonian. Ảnh: AFP

Chu Thanh

(Theo Le Parisien)

TIN LIÊN QUAN