Hãng hàng không từ chối một nữ hành khách, do phi công đánh giá cô mặc trang phục không phù hợp khi lên chuyến bay từ thành phố Boston, Mỹ.

Trang phục của McMuffin. Ảnh: Thegate.

 
Nữ hành khách này là nghệ sĩ Maggie McMuffin. Theo kênh truyền hình KIRO của Seattle, cô đã không được lên chuyến bay của JetBlue do mặc quần quá ngắn.
Trước đó, cô lên một chuyến bay ở New York, trang phục gồm áo len, tất cao quá gối và quần đùi mà không gặp trở ngại gì, nhưng đã bị chặn lại khi lên chuyến bay nối tiếp ở sân bay Logan, Boston.
McMuffin cho biết: “Phi hành đoàn đã thảo luận và phi công nói rằng tôi cần thay trang phục, nếu không sẽ không thể lên máy bay. Tôi được biết đó là quyết định của phi công, chứ không có điều luật chính thức nào”.
Do không đem theo bộ đồ khác, cô đưa ra giải pháp sẽ buộc áo quanh eo hoặc trùm chăn lên chân khi ở trên máy bay, nhưng không được chấp nhận. Cuối cùng McMuffin đã phải mua một chiếc quần pajama với giá 22 USD ở sân bay.
Hãng hàng không đã ra một thông báo về sự việc, phủ nhận họ đã ngăn hành khách lên máy bay. Đại diện của cho biết: “Chúng tôi ủng hộ sự thận trọng của phi hành đoàn trong những quyết định khó khăn như thế này”. Hãng cũng khẳng định phi hành đoàn “đã lịch sự hỏi xem hành khách có thể thay trang phục không, khi thấy chiếc quần đùi dạng burlesque có thể khiến các gia đình trên máy bay thấy khó chịu”.
Hãng cũng đã tặng cho nữ hành khách 200 USD và hoàn tiền mua quần cho cô. Theo kênh KIRO, McMuffin muốn phi công xin lỗi mình và yêu cầu hãng hàng không đưa ra “quy tắc trang phục rõ ràng cho hành khách”.
Theo Zing.vn
TIN LIÊN QUAN