8h sáng 22/7 (theo giờ Việt Nam), Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức bước vào thi đấu World Cup 2023. Ảnh: Hải Hoàng
Lần đầu tiên Quốc ca của Việt Nam vang lên tại một kỳ World Cup chính thức. Ảnh: Hải Hoàng
Trong khoảnh khắc Đội tuyển nữ Việt Nam tiến ra sân vận động Eden Park ở New Zealand để làm các thủ tục trước trận đấu, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam tung bay, màu đỏ trên áo đấu của các cô gái và Quốc ca vang lên khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ảnh: Hải Hoàng
Các chiến binh sao vàng - niềm tự hào của Việt Nam, rạng rỡ trước trận đấu đầu tiên tại World Cup 2023. Ảnh: Hải Hoàng
Nhiều khán giả ở New Zealand hoặc từ các nước bay sang quốc gia này để cổ vũ cho Đội tuyển nữ thi đấu. Ảnh: Hải Hoàng
Tại quê nhà, người hâm mộ cũng rạo rực và luôn dõi theo từng trận đấu của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Đối đầu với đội đương kim vô địch Mỹ khiến các cô gái của chúng ta gặp không ít khó khăn. Ngay trong hiệp 1, Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị thủng lưới 2 bàn bằng cú đúp của cầu thủ Sophia Smith của Đội tuyển Mỹ. Ảnh: Hải Hoàng
Tuy nhiên, đáng chú ý, thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã xuất sắc cản phá thành công quả sút penalty của Đội trưởng Mỹ ở phút thi đấu thứ 43. Ảnh: Hải Hoàng
Dù thủng lưới sớm nhưng các tuyển thủ nữ của Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường, gây ra không ít khó khăn cho nhà đương kim vô địch thế giới. Ảnh: Hải Hoàng
Người hâm mộ hy vọng Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham gia World Cup. Ảnh: Hải Hoàng
Sau trận đấu với Đội tuyển Mỹ, Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tiếp 2 trận vòng bảng gặp Bồ Đào Nha (ngày 27/7) và Hà Lan (ngày 1/8) tại World Cup 2023. Ảnh: Hải Hoàng