Gần 1 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, khán đài B sân Vinh đã được lấp kín với sự cuồng nhiệt đến từ các CĐV xứ Nghệ. Ảnh: Thành Cường
Gần 1 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, khán đài B sân Vinh đã được lấp kín với sự cuồng nhiệt đến từ các CĐV xứ Nghệ. Trong đó, có cả những cổ động viên nước ngoài. Ảnh: Thành Cường
Dưới sân, đội khách Persija Jakarta đang khởi động. Ảnh: Thành Cường
Và tất nhiên, không thể thiếu những bóng hồng đến sân Vinh với hi vọng được dõi theo các thần tượng như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh hay Quế Ngọc Hải thi đấu. Ảnh: Thành Cường
 
Chỉ với 10.000 đồng, những fan nữ này đã có một tấm vé vào xem trận đấu tại AFC Cup 2018. Ảnh: Thành Cường
 
Trận này, trung vệ Quế Ngọc Hải tiếp tục đeo băng thủ quân. Ảnh: Thành Cường
 
Đội hình xuất phát của chủ nhà SLNA có nhiều xáo trộn, Phạm Xuân Mạnh được chơi ở vị trí tiền vệ sở trường. Còn thủ môn trẻ Trần Văn Tiến lần đầu tiên được xỏ găng ra sân trên cương vị thủ môn chính. Ảnh: Thành Cường
 
Đối thủ đến từ Indonesia tung ra sân 2 ngoại binh và nhiều hảo thủ. Đáng chú ý nhất là tiền đạo Marko Simic - người từng nhiều năm chơi bóng tại V.League trong màu áo B. Bình Dương và Đồng Tháp. Ảnh: Thành Cường
Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: AFC
Hiệp 1 diễn ra với sự chủ động đến từ chủ nhà SLNA, các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng tạo ra khá nhiều cơ hội và kiểm soát bóng nhiều hơn. Ảnh: Thành Cường
Trong thế trận liên tục bị ép, tiền đạo Marko Simic đã phải lui về sân nhà để chống đỡ những tình huống tấn công của SLNA. Trong trận đấu quyết thắng trên sân nhà, nhưng SLNA bị đối thủ cầm hòa. Ảnh: Thành Cường