(Baonghean.vn) – Dù đời sống còn nhiều khó khăn song những năm gần đây, chất lượng dạy và học ở vùng cao Nghệ An đang ngày càng có nhiều tiến bộ. Trước thềm năm học mới, những bước chân từ các bản làng xa xôi lại nô nức vượt núi, vượt khe đến trường với hi vọng thắp sáng ước mơ từ con chữ.

Năm học mới sắp bắt đầu, học sinh khắp các bản làng miền Tây xứ Nghệ lại vượt rừng, băng suối đến trường chuẩn bị cho ngày khai giảng.
Năm học mới sắp bắt đầu, học sinh khắp các bản làng miền Tây xứ Nghệ lại vượt rừng, băng suối đến trường chuẩn bị cho ngày khai giảng.
Những học sinh trên lòng hồ thủy điện bản Vẽ ở xã Hữu Khuông (Tương Dương) được bố mẹ đưa đến trường trên những con thuyền vượt thác ghềnh.
Trong những ngôi nhà dựng tạm để trọ học, nhiều em học sinh vùng cao đã biết tự lập, lo cho cuộc sống của mình.
Những bữa ăn vội vàng buổi sáng của học sinh dựng lán trọ học bên bến Con Phen (xã Hữu Khuông).
Bát mì sáng để kịp giờ đến trường.
Những lúc rảnh rỗi, các em lại rủ nhau ra sông suối bắt những con cá nhỏ về lán cải thiện bữa ăn để theo đuổi con chữ.
Bước chân vượt suối đến trường.
Nhiều học sinh nữ đã diện những bộ váy áo truyền thống đẹp nhất chuẩn bị cho ngày khai giảng.
Ở nhiều điểm trường còn phải học trong nhà tạm bợ nhưng học sinh vẫn háo hức đến trường.
Sự chăm lo tận tình của các thầy cô giáo là nguồn động viên lớn nhất với học sinh.
Cắt tóc cho nhau để chuẩn bị dự lễ khai giảng.
Ước mơ con chữ vùng rẻo cao.
Phụ huynh học sinh gùi đồ chuẩn bị năm học mới cho con.
Tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới với nhiều hi vọng mới.

Đào Thọ 

TIN LIÊN QUAN