(Baonghean.vn) - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa giết chết một quân nhân Mỹ vào ngày 3/5 ở phía bắc Iraq sau khi phá vỡ vòng phòng thủ của phiến quân người Kurd và chiếm lĩnh một thị trấn trong chiến dịch tấn công lớn nhất tại khu vực này.

Quân sĩ người Kurd trong buổi tập trận với Hoa Kỳ và các nước đồng minh.
Quân sĩ người Kurd trong buổi tập trận với Hoa Kỳ và các nước đồng minh.

Theo một sĩ quan cấp cao của phiến quân người Kurd, người này bị giết gần thị trấn Tel Asqof, cách đồn Mosul khoảng 28km. Thị trấn này bị IS chiếm từ sáng sớm nhưng đến cuối ngày phiến quân người Kurd với sự hỗ trợ của không quân Hoa Kỳ đã giành lại được.

Quân nhân này là người Mỹ thứ ba thiệt mạng trong cuộc tấn công trực diện kể từ khi Hoa Kỳ và các đồng minh can thiệp sâu hơn vào xung đột qua việc tiến hành chiến dịch “làm suy yếu và tiêu diệt” IS từ năm 2014.

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng nói rằng người thiệt mạng là một sĩ quan của lực lượng đặc biệt Hải quân Hoa Kỳ. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Hoa Kỳ, được dùng cho các nhiệm vụ nguy hiểm.

Lính Mỹ tại căn cứ Basmaya, Đông Nam Baghdad.

Các cuộc đột kích như vậy của IS hiếm khi xảy ra ở phía Bắc Iraq vì đây là nơi quân người Kurd chiếm đóng và lập nên các chốt phòng thủ dựa vào sự hỗ trợ của không quân Hoa Kỳ.

Lần này IS đã sử dụng các kẻ đánh bom tự sát và các phương tiện gắn chất nổ để thâm nhập sâu vào khu vực. 25 phương tiện của Nhà nước Hồi giáo đã bị phá hủy và hơn 80 phiến quân bị giết chết trong cuộc tấn công này. 10 binh sĩ của quân người Kurd cũng đã thiệt mạng.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)