Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng giết hại 9 thanh niên và một cậu bé ở Syria do bị cáo buộc là "người đồng tính".

Có 7 người bị bắn chết tại Rastan, một thị trấn thuộc tỉnh Homs ở miền trung Syria sau khi "bị cáo buộc là người đồng tính", AFP hôm qua dẫn tin từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), cho biết.

Hai người khác và một cậu bé ở thị trấn Hreitan, tỉnh Aleppo phía bắc cũng bị thiệt mạng với cáo buộc tương tự, theo ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR.

Khung cảnh hoang tàn tại Syria, nơi IS chiếm giữ một phần. Ảnh: Reuters

Ông này cũng cho hay các cuộc hành hình này diễn ra công khai nhưng các phiến quân IS đã hủy tất cả các camera ghi lại.

Nhiều người dân Syria và Iraq mất mạng hoặc bị bạo hành do vi phạm các quy định do IS tự đặt ra trên lãnh thổ chúng chiếm đóng.

Bên cạnh cáo buộc đồng tính, những người sử dụng phép thuật hoặc trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng bị xử tử. IS từng chặt đầu và ném người đồng tính xuống từ nóc nhà.

Đến nay IS đã hành quyết hơn 3.000 người, trong đó có 1.800 dân thường, từ khi chúng tuyên bố cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tháng 6 năm ngoái, theo SOHR.

Trong khi cuộc nội chiến kéo dài tại Syria khiến hàng chục nghìn người rời bỏ quê hương, chính quyền của ông al-Assad không được coi là lực lượng chính cản bước tiến của IS. Các phong trào do người Kurd thực hiện tại cả Syria và Iraq được Mỹ và các nước đồng minh hỗ trợ đang nỗ lực tiêu diệt chúng.

Theo VNE