(Baonghean) - Giải bóng đá thiếu niên – nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2015 chính thức khép lại sau 1 tuần tranh tài đầy kịch tính. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn: Càng ngày các em càng chơi chuyên nghiệp, hấp dẫn, phong độ... Và những gương mặt ấy tại giải đấu này đã thực sự tỏa sáng, để lại ấn tượng sâu sắc với đội bạn, với khán giả và tuyển trạch viên CLB SLNA, mở ra hy vọng vào một “Thế hệ vàng” của bóng đá tỉnh nhà.

Trụ cột của Nhi đồng Thành phố Vinh

Nhanh nhẹn, sở hữu đôi chân khéo léo với những cú sút căng, cầu thủ nhí Đồng Phúc Thiện tạo được ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Trong giải đấu, em đã ghi tới 11 bàn thắng và đạt danh hiệu Vua phá lưới ở lứa tuổi nhi đồng.

Cầu thủ Đồng Phúc Thiện (NĐ TP. Vinh).
Cầu thủ Đồng Phúc Thiện (NĐ TP. Vinh).

Phúc Thiện đang học lớp 5, Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (Thành phố Vinh), là một trong những cầu thủ được nhận danh hiệu “Học giỏi, đá bóng hay”. Năm 2014, cầu thủ nhí này đã khoác áo nhi đồng Thành phố Vinh. Khi đó, với vai trò là tiền đạo chủ công, Đồng Phúc Thiện đã ghi được 7 bàn thắng trong mùa giải. Sau đó, Phúc Thiện đã được lựa chọn để tham dự Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh tiểu học và THCS Cúp Milo toàn quốc.

Mùa giải này, Phúc Thiện trở thành trụ cột của của đội bóng nhí Thành phố Vinh. Trong trận mở màn mùa giải gặp đội bóng Quỳ Châu, cầu thủ mang áo số 7 của NĐ Thành phố Vinh đã khiến khán giả phải ngả mũ thán phục. Đầu tiên là cú vô lê kiểu “xe đạp chổng ngược” mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng của Phúc Thiện, Nhi đồng Thành phố Vinh thi đấu bùng nổ và thắng chung cuộc 9 - 0 trước Nhi đồng Quỳ Châu. Riêng Phúc Thiện, đã có riêng cho mình 6 bàn thắng và trở thành vua phá lưới trong ngày khai mạc.

Phong độ của Thiện ngày càng ấn tượng và là yếu tố quyết định trong thành công của đội bóng NĐ Thành phố Vinh năm nay. Trong tình huống mà Hưng Nguyên đang ép sân toàn diện NĐ Thành phố Vinh buộc đội bóng của Thiện phải chơi phản công, Thiện đã có một pha xử lý cực kỳ tinh tế. Nhận bóng bổng từ phía dưới sân ở sát vòng cấm, thủ thành của Hưng Nguyên lao ra cản bóng. Bất ngờ, Thiện ngã người xuống, vô lê bằng chân phải nhẹ nhàng. Pha xử lý kỹ thuật của Thiện khiến thủ thành Hưng Nguyên bó tay, bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả có mặt trên sân. Bàn thắng của Thiện mở đầu chuỗi các bàn thắng như chẻ tre của NĐ Thành phố Vinh vào lưới NĐ Hưng Nguyên. Chung cuộc, các cầu thủ nhí Thành phố Vinh đã hạ Hưng Nguyên với tỷ số 4 – 1. Riêng Thiện ghi được 2 bàn và củng cố ngôi vị Vua phá lưới với tổng số 11 bàn thắng ghi được trong mùa giải... 

Với màn trình diễn ấn tượng, Thiện được Ban Huấn luyện trẻ SLNA lựa chọn, mời vào tuyển trẻ. Nhận được thông tin này, chị Hà, mẹ của Thiện cho biết: “Trước mắt, chúng tôi chỉ mong con mình học giỏi, chăm ngoan còn nếu sau này, cháu có duyên với trái bóng tròn, quyết định gắn bó với trái bóng chuyên nghiệp hay không sẽ do Thiện quyết định. Hiện giờ, ai cũng vui vì trong dịp nghỉ hè này, cháu đá bóng hay, ghi nhiều bàn thắng giúp đội NĐ Thành phố Vinh lên ngôi vô địch”.

Nguyên Khoa

Cầu thủ có “đôi tay vàng” 

Dáng người cao, mảnh khảnh và có phản xạ cực tốt, Lý Thái Tuấn, thủ môn của đội NĐ TP.Vinh gây ấn tượng đẹp với người hâm mộ. Trong trận chung kết trên sân Vinh chiều 15/6, đôi NĐ Thành phố Vinh bị đội NĐ Hưng Nguyên ép sân liên tục trong nửa đầu của hiệp 1. Những cầu thủ xuất sắc của NĐ Hưng Nguyên như Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Đình Bắc đã rất nhiều lần tung ra những cú sút, đánh đầu cận thành về phía NĐ Thành phố Vinh. Tuy nhiên, tất cả đều bị chặn đứng bởi găng tay vàng Lý Thái Tuấn. Chính sự ra vào hợp lý, phản xạ nhanh và khả năng tỳ đè tốt trong vòng cấm của Tuấn là một trong những chìa khóa làm nên thành công của NĐ Thành phố Vinh ở giải đấu năm nay. 

Thủ thành Lý Thái Tuấn (NĐ TP. Vinh).

Trong suốt mùa giải, Tuấn chỉ để lọt lưới 5 bàn – ít nhất trong số những đội bóng tham dự. Trong khi đó, NĐ Thành phố Vinh phải gặp đối thủ mạnh ở vòng bán kết là đương kim vô địch Nam Đàn. Trong trận đấu bán kết đó, chính Tuấn đã có những pha cứu thua xuất thần để làm an lòng cho các đồng đội thi đấu và giành thắng lợi thuyết phục. HLV Trần Anh Đức của NĐ Thành phố Vinh cho biết: Lý Thái Tuấn là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, là đồng đội của Vua phá lưới Đồng Phúc Thiện trong các giải đấu ở trường. Năm 2014, Tuấn là thủ môn của NĐ Thành phố Vinh, bị đội bóng Nam Đàn loại ở tứ kết sau loạt đá luân lưu cân não. Sau thất bại đó, Tuấn và đồng đội đã trưởng thành hơn rất nhiều, được thành phố chọn tham dự Cúp Milo toàn quốc. Không những thế, Tuấn còn là thủ môn chính thức của nhi đồng Nghệ An tham gia vòng loại nhi đồng Cúp Yamaha toàn quốc. Chính vì vậy, ở lần thứ 2 tham dự giải Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, việc Tuấn đạt danh hiệu “găng tay vàng” không phải là điều quá bất ngờ. 

Được biết, ngay sau khi lên ngôi vô địch mùa giải năm nay, Lý Thái Tuấn sẽ gia nhập “lò” đào tạo SLNA, khoác áo của U11 tham dự vòng chung kết giải nhi đồng Cúp Yamaha toàn quốc. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi Lý Thái Tuấn phía trước. Hy vọng rằng, Tuấn sẽ tiếp tục nối gót những ngôi sao đã từng thành danh từ giải đấu Cúp Báo Nghệ An như đàn anh Dương Hồng Sơn, Nguyên Mạnh. 

Thùy Linh

“Nhạc trưởng” của Nhi đồng Hưng Nguyên

Lần đầu tiên tham gia giải đấu, Nguyễn Văn Sơn đã chứng tỏ tài năng của mình trong vai trò “nhạc trưởng” của đội bóng nhí Hưng Nguyên. Phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải lứa tuổi nhi đồng hoàn toàn xứng đáng cho cầu thủ mang áo số 9 có phong cách ấn tượng này.

Cầu thủ Nguyễn Văn Sơn (NĐ Hưng Nguyên) và HLV Võ Văn Phượng.

Đá ở vị trí hộ công, Sơn thực sự là “ông  chủ” của khu trung tuyến. Em có lối đá kỹ thuật, tầm quan sát, chiến lược tốt và là người thường xuyên phát động những pha tấn công nguy hiểm của đội bóng nhí Hưng Nguyên. Vũ khí nguy hiểm nhất của Sơn là những cú sút xa như trái phá và tài sút phạt thiên bẩm. Còn nhớ, trong trận mở màn gặp nhi đồng Thanh Chương, trước những cầu thủ có thể hình cao lớn nhưng Sơn vẫn có những pha qua người khéo léo để vượt qua hậu vệ đối phương. Trong một tình huống như vậy ở cuối trận, Sơn đã tung ra cú sút xa để ấn định chiến thắng 6 – 1 cho NĐ Hưng Nguyên. Trong trận quyết định chiếc vé vào vòng trong gặp Nhi đồng Quỳ Hợp, trước đối thủ khá mạnh và có lối chơi kỹ thuật, Nguyễn Văn Sơn chính là “chìa khóa” mở toang cánh cửa vào tứ kết cho đội nhà. Càng vào sâu, các cầu thu nhí Hưng Nguyên chơi càng bùng nổ. Riêng với Sơn, em càng thể hiện tố chất của một “ông chủ” ở tuyến giữa khi nhịp nhàng lên công – về thủ; thường xuyên có những đường chuyền hợp lý cho đồng đội băng lên dứt điểm thành bàn. 

Trong trận đấu gặp đối thủ mạnh Đô Lương ở bán kết, khi trận đấu đang rơi vào thế bế tắc, các cầu thủ Đô Lương liên tục áp sát và vây hãm khung thành của đội bóng NĐ Hưng Nguyên thì Nguyễn Văn Sơn chính là người “lên tiếng” giúp đội nhà chiếm lĩnh thế trận. Phút thứ 9, Sơn băng từ giữa sân lao lên cướp bóng trong chân cầu thủ đối phương rồi tung ra một cú sút mạnh đánh bại thủ môn NĐ Đô Lương. Bàn thắng quan trọng của Sơn đã giải tỏa tâm lý cho toàn đội, khiến những đôi chân của các cầu thủ nhí Hưng Nguyên trở nên thanh thoát hơn và dễ dàng giành được chiến thắng với tỷ số 4 - 1 để có mặt ở trận chung kết.

Màn trình diễn ấn tượng của Sơn trong suốt mùa giải đã được đánh giá cao, bầu chọn em là cầu thủ xuất sắc nhất giải lứa tuổi nhi đồng; được CLB Sông Lam Nghệ An tuyển chọn vào đào tạo ở tuyển trẻ. 

Nguyên Khoa

Cầu thủ sở hữu “cú đúp” danh hiệu 

7 bàn thắng tổng cộng trong giải đấu năm nay, đóng vai trò chủ công, có yếu tố quyết định đến chiến thắng của đội TN Nghi Lộc, đó là thành tích của cầu thủ mang áo số 7 – Lê Khánh Toàn của đội TN Nghi Lộc.

Lê Khánh Toàn không phải là gương mặt xa lạ với Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, bởi trước đó, Toàn từng là tiền đạo xuất sắc trong đội bóng nhi đồng huyện Nghi Lộc. Thân hình mảnh khảnh so với các bạn đồng lứa, nhưng Toàn rất có năng khiếu đá ở vị trí tiền đạo. Vừa xông xáo vừa khéo léo, nhìn Toàn đá trên sân, nhiều người nhận xét, Toàn đá rất “nét”. Những cú lắc người theo bóng, những cú sút lòng trong đẹp mắt và chuẩn xác cùng kỹ thuật rê bóng qua hàng hậu vệ đối phương… đã giúp Lê Khánh Toàn ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Những bàn thắng đột phá mà Toàn ghi được như bàn thắng lập công tại trận gặp đương kim vô địch TP. Vinh, 3 bàn thắng trong trận gặp đội TN Nghĩa Đàn, 2 bàn thắng trong trận chung kết kịch tính với đội TN Yên Thành… đều có tính chất quyết định, xoay chuyển cục diện trận đấu. Không những thế, ở Lê Khánh Toàn có lối đá lăn xả nhưng giàu thẩm mỹ, toát ra tính cao thượng của thể thao, hoàn toàn không có mưu tính, tiểu xảo trên sân.

Cầu thủ Lê Khánh Toàn (trái) (TN Yên Thành).

Được biết, sau những màn thể hiện đầy ấn tượng trên sân thi đấu, Lê Khánh Toàn  đã được các tuyển trạch viên của đội tuyển U13 SLNA “chấm”, đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách đối với chàng cầu thủ trẻ trên con đường bóng đá chuyên nghiệp. “Khi các HLV ở đội tuyển U13 SLNA ngỏ lời em đồng ý ngay vì đá bóng không chỉ là sở thích nhất thời mà còn là niềm đam mê của em” – Lê Khánh Toàn tâm sự.

Kết thúc mùa giải, ngoài niềm vui chiến thắng của đội tuyển TN Nghi Lộc, cá nhân Lê Khánh Toàn còn vỡ òa trong niềm hạnh phúc được trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới ở nội dung thiếu niên, mùa giải năm nay. Chia sẻ vội vàng trong vòng tay chúc mừng của thầy cô, gia đình, bè bạn, Lê Khánh Toàn xúc động: “Có được thành tích này, em cảm ơn những người thân yêu nhất đã luôn ở bên cạnh em, động viên và tạo điều kiện cho em được sống cùng niềm đam mê bóng đá của mình. Em cảm ơn ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh trong mỗi dịp hè.”

Phước Anh

Người “giữ nhà” xuất sắc

Lớn lên từ đất Văn Thành, Nguyễn Phú Nam đội Thiếu niên Yên Thành đã mê bóng từ hồi lớp 2. Những mảnh sân nhỏ ở nhà văn hóa xóm, chân ruộng còn nguyên gốc rạ ngày mùa, ngõ nhỏ đầu làng... tất thảy đều là nơi Nam và các bạn quần thảo mê say cùng trái bóng. "Hồi đó, cứ thấy bóng là em lăn xả vào, đá cho sướng chân". Nam tiết lộ. Thời điểm đó, toàn "đội bóng nhí" ở xóm 2 không có nổi 1 quả bóng nên hồn. Nhưng nhờ bố Nam đi công tác xa, rất thấu hiểu và sẻ chia cùng đam mê của cậu con, đã gửi về hẳn 1 quả bóng da. Đó là ngày đẹp nhất khi lũ trẻ hân hoan cùng quả bóng mới. Cũng như một sự nể vì, Nam được đội cho chọn vị trí chơi trên sân. Em đã quyết định làm thủ môn vì "hay được ôm và cầm bóng". Kể từ đó, nghiệp trấn giữ khung thành đã đi cùng Nam cho đến bây giờ. Khi được các "nhà tuyển trạch" Yên Thành để ý, Nguyễn Phú Nam đã trở thành thủ môn chính thức đội nhi đồng của huyện nhà tham dự giải đấu Cúp Báo Nghệ An lần đầu ở mùa giải 2013. Từ đó, em dần khẳng định và gắn bó với vị trí bảo vệ khung thành của mình. HLV Vũ Đức Quyết, người trực tiếp phụ trách đội nhận xét rằng: "Thế mạnh của Nam là thể hình tốt, phản xạ nhanh,  ra vào hợp lý. Đó là những tố chất tối cần thiết của thủ môn.

Thủ thành Nguyễn Phú Nam (TN Nghi Lộc).

Một điều thú vị là năm nay, Nam đã vào với gia đình ở Đà Nẵng bởi bố hiện công tác tại Trường cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng. Nhưng vì "uy tín" của mình, nên em vẫn được đội bóng quê hương "triệu hồi" về để dự giải. Trong mùa bóng năm nay, từ trận đầu thắng sát nút trước đội TN TX. Cửa Lò với tỷ số 3 - 2 cho đến các trận sau, hòa 1 - 1 trước TN Quỳ Hợp, thua 0 - 2 trước TN Diễn Châu và thua trận chung kết đầy tiếc nuối 2 - 3, không hẳn Nguyễn Phú Nam đã giữ lưới nhà được "sạch". Nhưng điều quan trọng là cách thể hiện của Nam trên sân đầy sự lăn xả và nhiệt tình với những pha xử lý kỹ thuật đầy bản lĩnh. Có lẽ chính vì điều đó nên ngay sau hiệp 1 trận chung kết, CLB bóng đá Sông Lam đã chính thức gửi giấy báo trúng tuyển vào lớp bóng đá năng khiếu cho em với thời gian tập trung chỉ 2 ngày sau khi Cúp Báo bế mạc. 

Công Mạnh