(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An đẹp huyền bí, mang đậm bản sắc văn hóa ở nơi có "đôi dòng Nậm Nơn, Nậm Mộ”.

Đó là những chia sẻ của Trần Trung Hiếu khi gửi bộ ảnh tạm gọi là “Thiên đường miền Tây Nghệ An” về Báo Nghệ An.

Những bức ảnh của Hiếu phản ánh một góc nhìn khác, mới mẻ về khu vực miền Tây Nghệ An. Trong đó nhiều điểm nhấn là địa bàn xã Mường Lống (Kỳ Sơn), nơi có cộng đồng bà con người Mông sinh sống.

Sẽ rất nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng Trần Trung Hiếu năm nay mới bước qua tuổi 16, Hiếu đang học lớp 11A4, Trường PTTH Cửa Lò.

Trần Trung Hiếu đam mê nhiếp ảnh từ nhỏ. Hiếu cũng là người thích đi du lịch, khám phá vẻ đẹp miền Tây Nghệ An. Những chuyến đi như vậy cho Trung Hiếu trải nghiệm về cuộc sống và lưu vào ống kính của mình.

Xin giới thiệu bộ ảnh về miền Tây Nghệ An do Trần Trung Hiếu chụp:

Cổng trời Mường Lống
Cổng trời Mường Lống (Kỳ Sơn).
Hành trình miền Tây xứ Nghệ của các "bạn phượt".
Đại ngàn Pù Mát (Rừng săng lẻ ở Tương Dương).
Em bé kiếm củi trên đồi.
Cõng cả mây trời.
Mây ngàn.
Lên rẫy.
Mặt trời trên lưng mẹ.
Nhọc nhằn.
Cả nhà xuống chợ.
Đường xuống chợ phiên Mường Lống.
Vui tuổi già trên đường xuống chợ.
"Noọng" (em gái) của bản.
Đường đi trong sương mù.
Một du khách giao lưu với trẻ nhỏ của bản.
Xuân sớm (hoa đào nở trái mùa ở Kỳ Sơn).
Trao gửi những khóm hoa rừng.

 Trần Trung Hiếu