(Baonghean) - trong không khí khẩn trương với bao bộn bề lo toan của những ngày giáp tết, từ sáng, khuôn viên Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh đã chật kín hàng nghìn đoàn viên thanh niên từ 14 đơn vị cơ quan trên địa bàn tỉnh đến dự ngày hội xuân hồng. Họ đến đây với một tâm nguyện: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Đến sớm nhất là các bạn ĐVTN Trường Đại học Y khoa Vinh, bởi hơn ai hết họ ý thức rất lớn việc hiến máu cứu người. Trong 100 ĐVTN Trường Đại học Y khoa Vinh có nhiều bạn đã có hơn chục lần hiến máu tình nguyện. Đó là Trương Thị Minh Tâm, năm thứ 4, khoa Điều dưỡng với 11 lần hiến máu và là Chủ tịch CLB Hiến máu tình nguyện của trường. Tấm gương của Tâm như là một minh chứng sâu sắc cho nghĩa cử “sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng”. Có nhiều bạn ngại ngần thì khi được gặp Tâm và được em chia sẻ, tư vấn đã hồ hởi xin được hiến máu và được đăng ký tình nguyện gia nhập ngân hàng máu sống của Trường Đại học Y. Tâm nói: “Nếu chúng ta hiểu đúng về việc hiến máu tình nguyện thì không ai còn ngần ngại khi cho máu cả. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Trong khi đó, hiện nay trên thế giới chưa có loại thuốc, công nghệ nào có thể sản xuất thay thế máu con người. Vậy sao chúng ta lại không hiến máu để những giọt máu của chúng ta có thể cứu sống một ai đó”. Rất nhiều ĐVTN đứng bên Tâm cũng tỏ ý đồng tình: “Chúng ta cho máu là chúng ta đang cứu người và là cơ hội cứu được cả bản thân những lúc rủi ro”.

ĐVTN tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.

 Được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong Bắc Trung bộ, Hội Chữ thập đỏ tổ chức Lễ hội Xuân hồng trước thềm năm mới, nhằm đáp ứng sự thiếu hụt lượng máu trong dịp Tết Nguyên đán. Lễ hội thu hút gần 3000 ĐVTN tham gia, trong số đó Đoàn các cơ quan tỉnh có 250 ĐVTN tham gia, đoàn doanh nghiệp có 100 ĐVTN, còn lại là đoàn viên các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thành phố Vinh và các đơn vị Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Trong số họ có những ĐVTN đã tham gia từ 10 lần đến 20 lần, như Nguyễn Xuân Lập (BHXH tỉnh) đã 22 lần tham gia hiến máu, chị Hà Thị Giang (Đài khí tượng Thủy văn) 10 lần hiến máu. Nhưng cũng có những bạn mới tham gia hiến máu lần đầu tiên, dù đã tự tìm hiểu trước khi đến hiến máu nhưng vẫn không dấu nổi sự lo lắng, hồi hộp. Anh Phạm Hồng Phong – đoàn viên Chi đoàn Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phấn khởi: “Dù biết lượng máu mình hiến được trong ngày hôm nay rất nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng. Tôi rất vui”.

Tặng quà ĐVTN có thành tích trong việc hiến máu tình nguyện.

 Bác sỹ Nguyễn Hoàng Cát - Giám đốc Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh khẩn trương chỉ đạo nhân viên y tế chuẩn bị cơ số kim chuyền, các dụng cụ y tế để thăm khám cho những tình nguyện viên, sao cho ĐVTN được lấy máu an toàn, và Trung tâm cũng tiếp nhận được nguồn máu sống chất lượng nhất. Ông cho biết: “Mỗi tháng một bệnh viện trên địa bàn tỉnh cần ít nhất  1.000 -1.200 đơn vị máu. Trong đợt truyền máu này chúng ta có thể lấy được 1.000 đơn vị máu, đây là nguồn máu có tính ổn định cao lại có chất lượng vì hầu hết những ĐVTN cho máu đều là những người khỏe mạnh và có đầy đủ các yếu tố về máu tốt”. Cũng theo bác sỹ Cát: “Qua những đợt hiến máu tình nguyện như thế này chúng ta có thể sàng lọc được danh sách những người có nhóm máu hiếm như RbH âm là nhóm máu chỉ cho và nhận duy nhất nó nên chúng tôi dự tính sau lần này sẽ lập danh sách, nếu được trên 20 người sẽ thành lập CLB và sinh hoạt định kỳ để người có nhóm máu này hiểu hơn lợi ích việc hiến nguồn máu hiếm”.

Hàng ngày, hàng giờ trong xã hội chúng ta đang có rất nhiều người kém may mắn, phải gánh chịu bệnh tật, thiên tai... Trong đau ốm cấp cứu, họ thiếu máu không đủ điều kiện mua máu để tự cứu sống mình. Và vì thế họ đang khao khát trông chờ những tấm lòng nhân ái bằng những giọt máu tình nguyện quý báu từ mọi người. Với ý thức và trách nhiệm của mình, thời gian qua, thanh niên Nghệ An luôn thể hiện vai trò xung kích đi đầu, chia sẻ những giọt máu hồng đến với người bệnh. Trong số 22.589 lượt người đăng ký và 14.814 đơn vị máu đã thu được trong năm 2013 của tỉnh, có một phần tham gia đóng góp rất lớn cuả ĐVTN. 

Lễ hội Xuân hồng được tổ chức trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 có ý nghĩa đặc biệt, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cấp cứu chữa bệnh trong dịp tết tại các bệnh viện, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, góp phần giáo dục và định hướng cho tuổi trẻ về lối sống lành mạnh, biết yêu thương và chia sẻ với cộng đồng. Đây cũng là hoạt động khởi động “Năm thanh niên tình nguyện”  2014 của tuổi trẻ toàn tỉnh. Có mặt để chỉ đạo và động viên tuổi trẻ tỉnh nhà, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Mặc dù thời tiết lạnh, nhưng 3000 ĐVTN đã có mặt đông đủ hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng năm 2014 của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện Nghệ An.

Đây là món quà vô giá mà chính từ trái tim các bạn hôm nay đã trao tặng cho những bệnh nhân không may phải nằm viện trong những ngày đầu năm mới. Trong một năm có 2 đợt thường bị thiếu máu đó là dịp Tết Nguyên đán và dịp hè nên Ban Hiến máu tình nguyện quốc gia đã chỉ đạo các tỉnh tổ chức “Lễ hội Xuân hồng” và ngày hội “Những giọt hồng hè”, vì vậy tôi mong rằng Văn phòng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, trường học tổ chức tốt các ngày hội hiến máu tình nguyện để chúng ta luôn có nguồn máu đủ cung cấp cho cấp cứu và điều trị”. 

Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, Lễ hội Xuân hồng năm 2014 là nơi để hàng nghìn trái tim nhân ái cùng mang đến ước nguyện sức khỏe, hy vọng cho người bệnh dịp đầu năm mới, thắp lên trong mỗi trái tim của tuổi trẻ những ngọn lửa của lòng nhân ái, nhân lên những “giọt hồng” ý nghĩa trong cuộc sống hôm nay. Trong lây rây mưa bụi, cái rét ngọt cuối năm, lòng người như ấm lại bởi những nghĩa cử cao đẹp đó của tuổi trẻ.  Phía trong hội trường, bài hát “Lễ hội Xuân hồng” do GS-TS Nguyễn Anh Trí, người khởi xướng phong trào “Lễ hội Xuân hồng” sáng tác vang lên rộn rã như thúc giục lòng người “Những trái tim nhiệt huyết sục sôi/Trong mỗi con người dù quen, dù lạ/Hiến máu cứu người, nghĩa tình cao cả/Niềm vui hồng dào dạt dưới trời Xuân”.

Bài, ảnh: Khôi Nguyên