Ảnh: D.T
Trục đường Đặng Thai Mai (TP. Vinh) có mật độ xe lưu thông đông với rất nhiều xe tải lớn và xe container qua lại, ra vào khu công nghiệp. Ảnh: D.T
Từ trước 18 giờ, người dân soạn hàng kín 2 vỉa hè và phía trước cổng Công ty Cổ phần May Minh Anh Kim Liên để bán hàng. Các công nhân ở các nhà máy trong KCN thường xuyên dừng lại mua hàng. Ảnh: D.T
Hơn 18 giờ, công nhân bắt đầu tan ca, người lao động đi lại đông hơn. Sự hỗn loạn bắt đầu. Ảnh: D.T
Người bán hàng mời chào, người mua trả giá, tiếng loa rao hàng inh ỏi, tiếng công nhân í ới, chen chúc tạo nên một khung cảnh lộn xộn, mất kiểm soát, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: D.T
 
Một chiếc xe đầu kéo lùi đuôi để đưa hàng vào công ty. Mặc dù được bảo vệ nhắc nhở nhưng kích thước khổng lồ của chiếc xe không khiến những người bán hàng bận tâm. Ảnh: D.T
Chiếc xe lùi đến đâu, người bán hàng dẹp đến đấy, có những lúc bánh xe chỉ cách hàng chừng 50cm. Ảnh: D.T
Xe vào, hàng và người lại tiếp tục ùa ra. Ảnh: D.T

Tình trạng hỗn loạn này diễn ra đã nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, đoạn đường của chợ trở thành đoạn đường tử thần, xảy ra tai nạn liên tục. Cách đây không lâu 2 người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng khi đang mua bán ở đoạn đường này. Ảnh: D.T

Hoạt động mua bán được “cơi nới” ra khoảng 3-5m tính từ mép đường, ai cũng vội vàng muốn được việc của mình, các phương tiện qua lại bấm còi liên tục. Ảnh: D.T
Trên vỉa hè, xe đưa đón công nhân nhích đến đâu, hàng được dịch chuyển đến đấy. Với lý do mưu sinh, nhiều người bán hàng chấp nhận chịu đựng sự bức xúc của lái xe và đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm. Ảnh: D.T
Cả người bán và người mua đều ý thức về sự nguy hiểm của chợ tự phát nhưng không có ý định thay đổi. Biết bao giờ cơ quan chức năng mới có phương án giải quyết dứt điểm tình trạng này? Ảnh: D.T