Sáng ngày 20/8/2011, một ngày trước khi diễn ra trận chung kết Hà Nội T&T- Sông Lam Nghệ An, tại cửa bán vé Sân vận động TP Vinh- nơi diễn ra trận đấu, người và xe đông nghẹt. Cũng như tình trạng trước mỗi trận đấu hứa hẹn sẽ thu hút đông lượng khán giả đến xem và cổ vũ, các “cò” vé “chợ đen” đang lộng hành.

Theo thông báo, đến 9h sáng mai (21/8) Ban tổ chức mới bắt đầu mở cửa bán vé, nhưng từ mấy ngày nay, người hâm mộ đã có thể mua được bất kỳ loại vé nào từ các “cò”, tất nhiên là với mức giá “cắt cổ”. Một cái vé ngồi ở khán đài A1, giá gốc là 50.000 đồng được “cò” bán với giá 750.000 đồng- không mặc cả, khán đài A2 giá từ 40.000 đồng/vé được bán 600.000 đồng/vé, và vé vào cửa số 5, 7, 8 (ngồi sau cầu môn)  giá gốc chỉ 20.000 đồng/vé,  nhưng người hâm mộ phải ngậm ngùi móc hầu bao trả gấp 10 lần: 200.000 đồng/vé.

Người dân thực sự bức xúc khi khán giả có nhu cầu thực sự rất khó mua được vé do Ban tổ chức bán ra, trong khi “cò chợ đen” luôn lộng hành từ nhiều ngày trước đó. Một “cò” đã tự tin khẳng định: “Không bao giờ còn vé khán đài A trong đó nữa đâu, có mua thì mua ở đây luôn đi kẻo ngày mai ngay cả vé chợ đen cũng không còn đâu”, và cười khẩy khi chúng tôi tỏ vẻ không tin! Nhiều “cò” sẵn sàng đáp ứng ngay cả  khi chúng tôi cần “4 vé ngồi sát nhau ở khán đài A”!
         
Đây là tình trạng đã tồn tại từ rất nhiều năm, gây nhiều bức xúc trong dân. Đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ban tổ chức sân Vinh cần sớm có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt ngay tình trạng này.

Ngay từ ngoài cổng, “cò” vé đã cầm trên tay cả xấp vé, chào mời

người hâm mộ.

Chán nản và mỏi mệt chờ quầy bán vé mở cửa.

Một cuộc ngã giá thành công- người đàn ông này chấp nhận mua 4 cái vé ngồi ở khán đài C với tổng số tiền phải trả là 750.000 đồng.

Phú Hương