(Baonghean.vn) - Sáng 16/9 tại Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia ngày hội hiến máu cứu người. Điều đặc biệt đã có rất nhiều tình nguyện viên vượt rừng, đội mưa để đi hiến máu.

Vượt qua các điều kiện đặc thù về địa bàn, giao thông, đường sá và nhất là sau những đợt mưa kéo dài, đã có 332 người tham gia ngày hội hiến máu do Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh phối hợp với huyện Kỳ Sơn tổ chức. Kết quả, Ban tổ chức thu được 294 đơn vị máu so với chỉ tiêu đề ra của huyện Kỳ Sơn là 220 đơn vị. 

Ghi nhận tại buổi hiến máu sáng 16/9, mặc dù chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra mưa lớn kéo dài, đường đi lại hết sức khó khăn, nhưng vẫn có nhiều tình nguyện viên đội mưa, vượt quãng đường 50 - 60 km để đến Thị trấn Mường Xén tham gia ngày hội “Chia sẻ sự sống bằng cách hiến máu”.

 Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Nghệ An ghi lại:

Bác sỹ tư vẫn cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Bác sỹ tư vấn cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Tình nguyện viên làm thủ tục đăng ký hiến máu.
Đo huyết áp cho tình nguyện viên trước khi lấy máu
Lấy máu để xét nghiệm để phân loại.
Phân loại và tập hợp máu sau khi đã lấy xong.
Các chiến sỹ trẻ đại diện cho lực lượng Công an trên địa bàn huyện tham gia hiến máu.
Các tình nguyện viên đến từ lực lượng kiểm lâm và bộ đội tham gia hiến máu.
Đông đảo nhất là đội ngũ đoàn viên thanh niên của 21 xã và Thị trấn Mường Xén.
Bà Cụt Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn tham gia hiến máu
Các tình nguyện viên được tư vấn và nghỉ ngơi sau khi hiến máu xong.
Các tình nguyện viên rất vui vẻ vì đã góp được một phần của mình vào công việc cứu người.

 Hồ Phương - Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN