(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày quốc tang, đã có hơn 1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nghệ An đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng.
Người dân xếp hàng trong đêm 12/10 để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cụ bà gần 80 tuổi chân bước không vững, rưng rưng nước mắt khi đến viễng Đại tướng.

Chiều muộn 13/10, khi lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn tất tại quê mẹ Quảng Bình, nhiều người dân thành phố Vinh vẫn lặng lẽ đến bàn thờ ở trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để thắp hương, kính viếng người Đại tướng vĩ đại. Trước đó, từ sáng, hàng ngàn người dân đã không cầm được nước mắt khi xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp qua hai màn hình lớn đặt ở hội trường trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ngay dưới bàn thờ Đại tướng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cùng nhân dân giành phút mặc niệm Đại tướng.

Giây phút nghiêm trang, xúc động khi chứng kiến đoàn xe chầm chậm đưa linh cữu Đại tướng đi qua Lăng Bác, nơi mà Hồ Chủ tịch đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa rồi từ từ bước qua các con đường thân yêu của thủ đô, nơi mà các đây 59 năm, vào ngày mùa thu lịch sử, Đại tướng cùng đoàn quân bách chiến bách thắng trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội sau “9 năm làm một Điện Biên”, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có mặt trước bàn thờ của Đại tướng đã không cầm được nước mắt.

Một em bé được bố đưa đến bàn thờ đại tướng, rưng rưng nước mắt
Trong thời gian chờ đợi linh cữu của Đại tướng được chuyển bằng chuyên cơ từ Hà Nội vào Quảng Bình, hàng ngàn người dân vẫn tiếp tục đến dâng hương, dâng hoa người anh hùng, người huyền thoại của dân tộc. 17h, tại đất mẹ Quảng Bình, nơi Đại tướng an giấc ngàn thu, sau khi hoàn tất các thủ tục của lễ mai táng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến, các cán bộ, chiến sĩ và người dân dành phút mặc niệm để tưởng nhớ vị Đại tướng huyền thoại. Tại Nghệ An, người dân và cán bộ, chiến sĩ có mặt trước bàn thờ Đại tướng cũng kính cẩn cúi đầu tưởng nhớ công ơn trời biển của Đại tướng đối với cách mạng Việt Nam, người suốt đời vì nước, vì dân. 
Chiều muộn, khi chương trình tang lễ kết thúc, người dân vẫn tiếp tục nối hàng dài, chầm chậm vào viếng Đại tướng
Khi tang lễ kết thúc, từng đoàn người vẫn tiếp tục chầm chậm, chầm chậm bước vào… Trong đoàn người đó, có nhiều cụ già bước đi không vững, nhiều em nhỏ được bố mẹ bế trên tay, nhiều em học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện. Ai cũng giàn dụa nước mắt.
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong hơn 2 ngày qua, đã có hơn 1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân trong và ngoài tỉnh đến các bàn thờ được lập ở Bộ chỉ huy quân sử tỉnh và Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành, thị. Chưa kể đến hàng chục ngàn lượt người dân, cựu chiến binh cũng đến các bàn thờ được lập ở trụ sở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Riêng tại bàn thờ ở trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đã có 367 đoàn khách tập thể với hơn 24 ngàn lượt người dân cùng hàng chục ngàn lượt cá nhân, gia đình đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 Nguyên Khoa