Dù đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng từ 6h sáng 4/9, toàn bộ 28 thầy giáo tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4 đã cùng nhau xuyên núi, băng rừng để vào chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Đức Anh
Giao thông ở đây đặc biệt hiểm trở, vào mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt, giáo viên tại trường bị chia cắt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ảnh: Đức Anh
Trường Tiểu học Tri Lễ 4 đứng chân trên dãy núi Phà Ca Tủn, được bao quanh bởi một con suối. Nơi đây không điện, không sóng điện thoại, không Internet, không trạm y tế, không chợ... điều kiện sinh hoạt hết sức khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Các em nhỏ ở đây đều tỏ ra háo hức khi được trở lại trường. Ảnh: Đức Anh
Có mặt tại điểm trường lẻ Nậm Tột (Trường Tiểu học Tri Lễ 4), các em vui mừng khi được các thầy giáo trao tận tay những món quà ý nghĩa từ nhà hảo tâm. Ảnh: Đức Anh
Tại điểm trường chính, thầy và trò cùng nhau tập duyệt các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Ảnh: Đức Anh
Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của các em. Ảnh: Đức Anh
Năm học 2023 – 2024, điểm trường chính Trường Tiểu học Tri Lễ 4 tăng 1 lớp so với năm học trước, trong khi số phòng học đang thiếu, nên trường phải chuyển đổi phòng làm việc của hiệu trưởng sang thành lớp học cho các em. Những bộ bàn ghế phục vụ cho lớp học mới được chính các thầy tự tay lắp đặt. Ảnh: Đức Anh
Công tác dọn vệ sinh, trang hoàng lớp học, căng băng rôn, biểu ngữ được giáo viên của trường gấp rút hoàn thành. Ảnh: Đức Anh
Tất cả đã sẵn sàng cho một năm học với những niềm tin và thành tích mới của thầy và trò nhà trường đang chờ đợi phía trước. Ảnh: Đức Anh