(Baonghean.vn) - Ngày 8/7, George, vị Hoàng tử nhỏ chưa đầy 3 tuổi của Vương quốc Anh đã thực hiện giấc mơ của biết bao đứa trẻ khác khi được cho điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu dưới sự giám sát chặt chẽ nhưng cũng đầy tự hào của Hoàng tử William.

Khi đến một cuộc triển lãm hàng không tại Fairford, nằm phía Tây Nam nước Anh, Hoàng tử William đã giúp con trai mình ngồi trong buồng lái của một chiếc “Hawk”, loại máy bay phản lực mang tính biểu tượng “Red Arrows”, đội nhào lộn của Không quân Hoàng gia.

Hoàng tử William đang giúp con trai mình ngồi trong buồng lái của một chiếc “Hawk”
Hoàng tử William đang giúp con trai mình ngồi trong buồng lái của một chiếc “Hawk”. Ảnh: Richard Pohle Pool.

Đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm màu xanh, Hoàng tử Goerge, người sẽ tròn 3 tuổi vào ngày 22/7 tới cũng được cho lên máy bay trực thăng “Squirrel” cùng với Công nương Kate, trong khi Hoàng tử William ngồi ghế lái.

Hoàng tử George còn được cho lên máy bay trực thăng “Squirrel” cùng với Công nương Kate. Ảnh: Richard Pohle Pool.

Theo trung úy Jim Hobkirk, người đi cùng gia đình hoàng tử trong buổi tham quan, đúng như những gì ông dự đoán, Hoàng tử George có một chút nhạy cảm với tiếng ồn và những gì diễn ra bên trong chiếc máy bay trực thăng.

Hoàng tử George tỏ vẻ “rất quan tâm đến cánh quạt phía đuôi máy bay” và trung úy Jim Hobkirk nghĩ rằng vị Công tước nhỏ đã không ngừng nói với ông về “cánh quạt phía đuôi máy bay”.

Được biết, Hoàng tử William khá thông thạo về máy bay trực thăng khi từng có thời gian làm phi công./.

Chu Thanh

(Theo 20Minutes)

TIN LIÊN QUAN