(Baosnghean.vn) -  Trong mấy ngày qua, khi thông tin cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) được đưa lên mạng internet, du khách cả nước đã tấp nập đổ về cánh đồng hoa bạt ngàn sắc vàng ở Phủ Quỳ như ngày hội.

Với vẻ đẹp kỳ lạ, sự quyến rũ đặc biệt  của loài hoa luôn hướng về mặt trời này, đã làm cho vùng đất Phủ Quỳ nóng lên trong mùa đông giá lạnh. Chỉ trong một ngày, tôi đã chứng kiến hàng ngàn du khách từ Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... và cả du khách nước ngoài đến Nghĩa Đàn tấp nập như ngày hội để chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương. Ai  đến đây cũng muốn lưu lại hình ảnh tuyệt đẹp cho mình, muốn được ngắm, được tận hưởng hương vị ngọt ngào trong lành của hoa hướng dương và sự thanh bình yên ả của vùng quê này khi hướng dương đang vào độ tỏa hương khoe sắc.

TIN LIÊN QUAN
Một góc cảnh đồng hoa
Một góc cánh đồng hoa hướng dương bên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Nghĩa Đàn
 Vũ điệu tiên nữ ngắm hoa của thành viên CLB Kayak Đà Nẵng trên cánh đồng hoa
 

                          Vũ điệu hoa nở của thành viên CLB Kayak Đà Nẵng trên cánh đồng hoa

 

                             Vũ điệu hoa trong gió của thành viên CLB Kayak Đà Nẵng trên cánh đồng hoa

                                                                                  Vũ điệu hoa nở

Hội du lịch Đà Lạt vui mừng  khi được chiêm ngưỡng cánh đồng hướng dương bạt ngàn
Từ người già đến trẻ em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngắm hoa
Nhiều gia đình từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng đến đây  để thưởng ngoạn hoa và ghi lại vài tấm hình kỷ niệm
Nữ sinh  trường THPT Tây Hiếu (Nghĩa Đàn) trong rừng hoa
Giới trẻ "tự sướng" trước cánh đồng hoa
Công nhân Công ty CPTP Sữa TH trên cánh đồng hoa
Ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến loài hoa đặc biệt chỉ hướng về phía mặt trời này
Dân phượt và các nhà nhiếp ảnh chiếm lĩnh độ cao để ghi hình
Các tay máy tác nghiệp
Hoa hướng dương là nguồn thức ăn bổ dưỡng cho bò sữa của trang trại TH

Sỹ Minh