Không có kỳ nghỉ lễ, U20 Việt Nam vẫn tăng cường thể lực trong giai đoạn World Cup đã ở rất gần. Sáng 2/5, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục khiến các học trò... méo mặt!

Sau chuyến tập huấn khá thành công tại Đức, U20 Việt Nam trở về tập luyện với mật độ 2 buổi/ngày tại trung tâm đào tạo VFF.
HLV Hoàng Anh Tuấn luôn đặt ra những yêu cầu khác nhau cho mỗi ngày tập thể lực. Ông muốn các cầu thủ của mình phải mạnh hơn, nhanh hơn và đồng đều hơn nữa khi tham dự ngày hội bóng đá thế giới U20.
Các tuyển thủ với bài tập bóng ném trước sự giám sát của trợ lý Martin Forkel.
Phan Thanh Hậu len lỏi nhanh như một chú sóc.
Mệt phờ với bài tập di chuyển ở cường độ cao, nhưng món chính của "bữa tiệc" thể lực vẫn đang chờ các tuyển thủ.
Đó là các nội dung tập liên hoàn, từ cơ bụng, chống đẩy, chạy zic-zac đến đẩy tạ, gánh tạ... Quang Hải, một trong những cầu thủ được thi đấu thường xuyên nhất tại V.League, cũng phải nghiến răng vượt qua chuỗi "hành xác" này. 
Tiền đạo Trần Thành trong bài tập chạy đổi hướng đoạn ngắn.
Thủ môn Tiến Dũng vất vả với món đẩy tạ.
Mỏng cơm như Thanh Hậu còn phải nỗ lực nhiều hơn.
Sức địch muôn người như Hà Đức Chinh cũng phải vã mồ hôi với bài gánh tạ.
HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ý chưa hài lòng, bởi đa số học trò của ông chưa vượt qua các bài tập với thời gian mong muốn.
Sau buổi tập sáng, các tuyển thủ được tăng cường protein để có thể đạt trạng thái tốt nhất cho buổi tập chiến thuật ban chiều.

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN