Trước khi bước vào cuộc đọ sức với Olympic Việt Nam tại lượt trận thứ 2 bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018, HLV Kozi Gyotoku đã tuyên bố sẽ chơi tấn công để có bàn thắng.

Nhưng thực tế, Olympic Nepal đã không thể làm được điều đó và chấp nhận thua trắng 0-2. 

HLV Kozi Gyotoku (Olympic Nepal) chúc mừng chiến thắng thuyết phục của Olympic Việt Nam. Ảnh: Xuyên Vân

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kozi Gyotoku bày tỏ:

"Các cầu thủ của tôi đã chơi rất cố gắng nhưng thế là chưa đủ. Olympic Việt Nam chơi rất tốt.

Ở trận đấu với Olympic Nhật Bản, chúng tôi đã tập trung phòng ngự và chơi khá chắc chắn. Nhưng trận đấu hôm nay chúng tôi muốn tạo ra nhiều áp lực lên Olympic Việt Nam.

Chúng tôi muốn ghi bàn và có điểm nên đã lộ ra nhiều sơ hở. Chúc mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam".

Có mặt trong phòng họp báo, tiền vệ Chand Rohit - một trong những cái tên trên 23 tuổi của Olympic Nepal chia sẻ ngắn gọn:

"Chúng tôi biết Olympic Việt Nam rất mạnh và hiểu cách chơi của họ. Chúng tôi đã cố gắng hạn chế khả năng của hàng công Olympic Việt Nam nhưng không thành công.

Hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn nhưng vẫn thua. Dù sao phía trước chúng tôi vẫn còn 1 trận đấu với Olympic Pakistan và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo".

Tôi hài lòng với cách chúng tôi chơi hôm nay.