Trận gặp Olympic Syria, đã có hàng vạn CĐV xứ Nghệ có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Hoài Hoan
 
Kết thúc trận đấu xuất hiện hình ảnh những thanh niên xung kích thu nhặt chai lọ mà người dân vứt bỏ lại. Ảnh: Hoài Hoan
Với khoảng 2 vạn người, khối lượng rác để lại là không hề nhỏ. Ảnh: Hoài Hoan
Trận bán kết gặp Hàn Quốc chiều nay (29/8) cũng có hàng vạn người hâm mộ chung tình yêu với trái bóng tròn đã đến Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Hoan
Một trong những điều đặc biệt là anh Nguyễn Bá Kỳ - một CĐV khuyết tật từ Nghi Lộc cũng đã có mặt. Anh nhận được sự quan tâm, chăm sóc của những bạn trẻ. Ảnh: Hoài Hoan
Kết thúc trận đấu, các bạn trẻ Nghệ An giúp đỡ các chị nhân viên môi trường thu dọn đống phế liệu và rác thải. Ảnh: Hoài Hoan
Hành động ý nghĩa này đã trả lại không gian sạch sẽ, trong lành tại Quảng trường khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ảnh: Hoài Hoan
Bằng những hành động nhỏ của các bạn trẻ đã giúp Thành phố Vinh đẹp hơn trong mắt mọi người. Ảnh: Hoài Hoan