Rất đông cổ động viên đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Philippe Troussier. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Park Hang - seo từ Hà Nội đến sân vận động Prince cổ vũ U22 Việt Nam trong trận đấu với U22 Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng

Hai cầu thủ người Nghệ An là Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường có mặt trong đội hình xuất phát. Ảnh: Hải Hoàng

Đinh Xuân Tiến chơi năng nổ nhưng anh vẫn chưa có được phong độ tốt nhất. Ảnh: Hải Hoàng

Trận đấu này Hồ Văn Cường thay thế vị trí của Minh Trọng, dù chơi không đúng vị trí sở trường của anh, tuy nhiên Hồ Văn Cường vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hải Hoàng

U22 Thái Lan có bàn thắng mở tỉ số từ những phút đầu tiên của hiệp một. Ảnh: Hải Hoàng

Ở thế bị dẫn trước, U22 Việt Nam gạt bỏ tâm lý sợ hãi rồi chơi một hiệp đấu sòng phẳng với U22 Thái Lan, đẩy đội bóng mạnh nhất bảng B vào thế chống đỡ vất vả. Ảnh: Hải Hoàng

Nhiều cơ hội được các cầu thủ U22 Việt Nam tạo ra trong hiệp 2. Ảnh: Hải Hoàng

Sau nhiều nỗ lực, U22 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Lê Quốc Nhật Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Niềm vui của các cổ động viên Việt Nam tại sân vận động Prince. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Philippe Troussier hài lòng về sự tiến bộ của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Ở bán kết bóng đá nam SEA Games 32 ngày 13/5 tới, U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia vào 16h00 còn U22 Thái Lan gặp U22 Myanmar vào 19h00, đều trên sân Olympic. Ảnh: Hải Hoàng