(Baonghean) - Gặp chúng tôi, chị Hồ Thị Luyến, xóm Hương Xuân, xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hòa không giấu được xúc động: “Chồng tôi vừa mất trong một vụ tai nạn giao thông. Một mình nuôi 2 con nhỏ, bản thân tôi lại hay đau ốm, vườn cà phê cỏ mọc đầy và trâu bò thường xuyên vào phá mà không biết làm sao. May vừa rồi, Ban CHQS xã đã huy động 1 trung đội dân quân đến giúp gia đình tôi làm cỏ, đào hào ngăn không cho trâu, bò vào phá vườn và còn tặng gia đình tôi 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng…”.

Còn cụ Nguyễn Thị Tỉu, 76 tuổi, mẹ liệt sỹ ở xóm Phú Tân chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn các anh dân quân xã đã quan tâm giúp đỡ tôi. Năm nào các anh cũng đến thăm, tặng quà cho tôi. Đó là nguồn động viên lớn nhất của tôi lúc tuổi già. Cảm ơn các anh nhiều lắm!”.

Không chỉ riêng chị Luyến, mẹ Tỉu, trong những năm qua, lực lượng vũ trang xã Tây Hiếu còn giúp đỡ hàng chục gia đình cán bộ, chiến sỹ và các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hồ Quang Huy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tây Hiếu, cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban CHQS xã đã phát động phong trào “Tiết kiệm bản thân để phần người khó” và phong trào lực lượng vũ trang “Hiếu với dân, ấm tình đồng đội”.

Theo đó, cán bộ, chiến sỹ dân quân xã đã tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, tự nguyện trích lại mỗi người 5.000 - 20.000 đồng/ngày để bỏ vào “Quỹ tiết kiệm” giúp đỡ đồng đội và những gia đình gặp khó khăn hoạn nạn, người già neo đơn, không nơi nương tựa. Từ nguồn quỹ tiết kiệm này, hàng năm, lực lượng vũ trang xã đã tặng quà cho 3 - 4 gia đình cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn”.

Hàng năm, vào dịp 27/7, 22/12, tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang xã lại tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Khi cán bộ, chiến sỹ ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn, các anh lại đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng đồng đội… Không chỉ giúp đỡ bằng vật chất, lực lượng vũ trang thị xã còn hỗ trợ các gia đình neo đơn, gia đình gặp khó khăn củng cố nhà ở, thu hoạch mùa…

Một trong rất nhiều gia đình mà cán bộ, chiến sỹ dân quân xã đã giúp đỡ là gia đình đồng chí Nguyễn Văn Phương, dân quân thôn Phú Cường, có vợ và 2 con mắc chứng tâm thần, một mình anh Phương phải xoay xở để lo thuốc thang đến từng bữa ăn cho cả gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, hàng năm cứ đến mùa thu hoạch cà phê, anh em dân quân lại cùng nhau đến làm giúp …

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Kiều Đình Lâm, Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban CHQS xã Tây Hiếu, cho biết: Đến nay, phong trào “Tiết kiệm bản thân, để phần người khó” và phong trào lực lượng vũ trang “Hiếu với dân, ấm tình đồng đội” đã trở thành ý thức tự giác trong sinh hoạt hàng ngày của lực lượng vũ trang xã. Đặc biệt, phong trào không chỉ thu hút cán bộ, chiến sỹ tự giác, tích cực tham gia mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các thành viên trong từng gia đình cán bộ, chiến sỹ dân quân, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn để cùng chung tay giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống…”.

Huy Cường (Khối 4, Thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh)