(Baonghean) - Tràn Nậm Càn nối liền 2 bản Nậm Càn và Liên Sơn của xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn. Đây cũng là cầu nối giao thông duy nhất của tuyến đường từ xã Lưu Kiền của huyện Tương Dương vào đến các xã Na Ngoi, Mường Típ của huyện Kỳ Sơn. Thế nhưng với hiện trạng như hiện nay, cầu tràn này không thể nào đáp ứng được an toàn cho người và xe khi lưu thông.

Sau đợt lũ quét vào tháng 7/2013 cuốn mất hai mẹ con chị L.T.M, chiếc cầu này đã bị vùi chôn bởi đá núi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi xẩy ra trận lũ quét lịch sử này, cầu vẫn đảm bảo được an toàn cho người và xe. Cầu có 2 cống thoát nước và được thiết kế chắc chắn. Sau trận lũ quét, đất và đá núi dồn về lấp hẳn 2 cống thoát nước khiến cho nước không lưu thông được chảy tràn qua đường. Phía dưới chân tràn cũng đã bị xói mòn có thể sụt lở bất kỳ lúc nào. Thêm vào đó là từng tảng đá khổng lồ nằm chắn ngổn ngang giữa tràn khiến xe máy và người đi bộ không dám đi qua.

Tràn Nậm Càn (Kỳ Sơn) bị hư hỏng nặng.

Do đó, muốn đi qua khu vực này mọi người phải qua chiếc cầu nhỏ nằm ngay phía dưới tràn. Cầu rộng gần 1 mét, chỉ đủ cho 1 xe máy đi qua, xe đi ngược chiều phải đợi xe kia đi qua mới đi được. Còn ô tô buộc phải đi qua tràn một cách mạo hiểm. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ những chiếc xe có trọng tải lớn mới dám đi qua đây, còn những xe khác không thể nào qua được do gầm xe thấp và nước đẩy mạnh. Trao đổi với chúng tôi, một lái xe tải 3,5 tấn cho biết: “Bây giờ mùa nước cạn còn qua được chứ đến mùa mưa thì đành chịu. Nhiều hôm ra đến giữa tràn rồi run cầm cập, không biết tiến hay lùi. Lại có hôm vào được rồi, khi quay trở ra thì nước dâng lên đành nằm chờ, hàng hóa hư hết”.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần khảo sát nghiên cứu để khôi phục lại tràn Nậm Càn nhằm đảm bảo sự an toàn cho người và xe khi lưu thông. Những hiểm họa sẽ luôn rình rập nếu để tình trạng này tiếp diễn!

Đào Thọ