(Baonghean.vn) - Hãy thắng Hà Nội để thỏa lòng dân/ So tài để biết xa gần/ Không nhiều tiền vẫn làm đào tạo trẻ/Vinh quang một xứ yêu bóng đá...

Ta từng nghe:

Phàm bóng đá, phải có bản sắc riêng 

Mạnh gạo bạo tiền đâu phải là bóng đá 

Với Sông Lam Nghệ An, người hâm mộ là tất cả 

Từ chân đất quần thâm, từ đất cằn sỏi đá tạo thanh danh... 

Giản đơn hai sắc Vàng-Xanh 

Lối chơi tưng bừng rực lửa 

Những Mai Tú, Sĩ Chi, Thái Nguyên Bền hào hùng một thủa 

Đến Hà Thìn, Thủy Ngêu, Hải đen, Phương Phùng rạng rỡ Túc cầu nam 

Lớp trẻ nối gót cha anh 

Dành hết cúp to-nhỏ

Chất một phòng không hết đành xếp quanh.

CĐV xứ Nghệ luôn "cháy hết mình" cùng đội bóng quê nhà  -Ảnh: Đức Chuyên

Cho nên:

Ba bảy năm nay chưa bao giờ rớt hạng 

Các lứa trẻ tung hoành ở khắp bốn phương 

Sân Cột Cờ thất kinh trước điệu giận mà thương 

Sân Thống Nhất Nghe ví dặm đồng thanh mà khiếp đảm 

Oai hùng oanh liệt lắm 

Một thời đội bóng quê Choa...

Nhớ năm xưa:

Bóng đá nước nhà thực thực hư hư

Câu lạc bộ lại chia bè, chia phái 

Các đội bóng nhà giàu hè nhau ném tiền vung vãi 

Cầu thủ quê ta thất tán khắp nơi 

Giám đốc Sở ra Hà Nội nghỉ ngơi 

Huấn luyện viên lão làng vào Nam gặp hạn 

Hữu Thắng, Hồng Thanh cũng lắc đầu ngao ngán 

Rồi mỗi người tìm một chân trời riêng 

Đội nhà chới với chung chiêng 

Nhà tài trợ hững hờ, ngân sách sụt giảm 

Kẻ bán độ rồi lâm vòng lao lý 

Người say sưa cờ bạc, rượu chè 

Thầy nói trò chẳng chịu nghe 

Người hâm mộ rầu lòng quay mặt 

May thay:

Khi các tập đoàn lớn kia đòi hỏi đủ điều 

Chị Thái Thị Hương dang tay thân ái 

Sông Lam hẹn ngày trở lại 

Hồng Thanh, Hữu Thắng lặng lẽ quay về 

Những tài năng mới quê hương chung nắm tay thề 

Quyết chiến đấu cho màu cờ sắc áo... 

Có thêm Báo Nghệ An chung tay làm giải trẻ

Tinh thần như gió bão 

Niềm tin tựa đỉnh Thái Sơn 

Căm những ông bầu vung bạc vàng mua lấy danh thơm 

Gét bọn cò mồi kiếm tiền trên mồ hôi cầu thủ 

Ve vãn cá nhân thôi chưa đủ 

Còn mưu mô phá đội cướp người tài 

Những trằn trọc băn khoăn tính bước tương lai 

Nặng áp lực mấy mùa không danh hiệu 

Khi đội hình còn non, ngoại binh còn yếu 

V-League lại đua nhau sắm hàng khủng đắt tiền

Năm nay:

Hai ông tây, đá gỗ gỗ gà gà

Quang Tình- Hoàng Thịnh dứt áo ra đi

Ngọc Hải treo giò tội lãng xẹt

Kẻ độc mồm nói ta "chém đinh chặt sắt" 

Bọn mưu mô tố cáo ta từng bán mua 

Nhưng dân Choa vẫn nhiệt tình bất kể thắng thua 

Đành phải:

Lấy bản sắc để thắng kim tiền 

Lấy lửa quê hương thay dàn sao chói sáng 

Khai cờ bằng trận thua 0-2 choáng váng 

Ba trận đầu không thắng, lòng không nghiêng ngã

Nhưng bá tánh khắp nơi 

Hội cổ động viên góp tay cùng cầu thủ 

Rừng rực cờ vàng khắp mọi nẻo quân binh 

Chảo lửa thành Vinh ở Cần Thơ, Gò Đậu

Khí thế ngất trời...niềm kiêu hãnh thức dậy từ đấy 

Lung linh rực rỡ rất gần.

Xứ Nghệ ra quân lần này vẫn là những đứa trẻ

Uống TH true milk để mạnh mẽ dưới gió Lào

Lấy tinh thần đoàn kết vượt tường cao 

Chẳng có phép thần thông 

Cũng không tiền như nước 

Cổ động viên thỏa lòng mong ước 

Dân xứ Nghệ vui đến hết mình 

Càn khôn bĩ rồi lại thái 

Nhật nguyệt hối rồi lại minh 

Hãy thắng Hà Nội để thỏa lòng dân

So tài để biết xa gần

Không nhiều tiền vẫn làm đào tạo trẻ 

Vinh quang một xứ yêu bóng đá 

Trên-dưới, trong-ngoài đồng tâm hợp lực

Dồn sức đánh một trận FLC Thanh Hóa cho hả dạ dân Choa

Nhờ trời đất tổ tông linh thiêng lặng thầm phù trợ;

Có quyền mơ về những trận chiến của đoàn quân trẻ

Người hâm mộ bóng đá Nghệ An "Có quyền mơ về những trận chiến của đoàn quân trẻ" -Ảnh: Đức Chuyên

Được thế!

Vui thay!

Vui thay!

Một tập thể trẻ trung làm nên chiến thắng, 

Ghi công oanh liệt ngàn năm 

Bốn phương nức nở tiếng thơm 

Hò dô khoan rền vang khắp bãi ngô, xóm mía

Xa gần bá cáo, 

Ai nấy đều hay.

Nguyễn Quý Dy

TIN LIÊN QUAN