Trưa 22/1, về đến Đắk Lắk, Hoa hậu H'Hen Niê liền đến thăm và làm việc cùng lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo huyện Cư M'Gar - nơi cô sinh ra, lớn lên. Sau đó, cô lên đường về xã Cư Suê, là nơi cả gia đình cô đang sống. 

H'Hen Niê cùng bố mẹ đi xe công nông về thăm buôn làng ảnh 1

Sau 16 ngày đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê mới được về thăm quê. Những ngày qua cô rất bận rộn với lịch phỏng vấn báo chí và đi sự kiện. 

H'Hen Niê quá nhiều cảm xúc trong suốt chặng đường về buôn. Khi thì cô cười rạng rỡ, lúc lặng đi vì xúc động. 

Mọi người đứng hai bên đường chờ đón cô. Cánh báo chí địa phương đứng trên xe công nông để ghi lại những hình ảnh đầu tiên của Hen khi cô trở về buôn với danh nghĩa Hoa hậu. 

Ban đầu, Hen di chuyển bằng xe hơi trắng sang trọng. 

Tay cô cầm bảng chữ viết bằng tiếng Ê đê: "Cảm ơn tất cả. Hen đã làm được".

Sau đó, về đến đầu buôn, cô chuyển sang đi bằng xe công nông - phương tiện mà người Ê đê dùng để đi làm việc, chở nông sản hàng ngày. 

Bố mẹ Hen cũng ra đầu buôn để đón con gái. Cô là con thứ ba trong gia đình gồm 6 anh chị em. 

Đang đi giữa chừng, xe công nông bị hết dầu, Hen giật mình làm rơi vương miện, song cô nhanh tay đỡ kịp.

Trong lúc mọi người lo bơm dầu, Hoa hậu trêu đùa, vẫy chào người đi đường. 

Xe phải dừng lại một lúc khiến đoạn đường vào buôn bị ùn tắc. 

Gương mặt H'Hen Niê rạng ngời hạnh phúc.