(Baonghean) - Mới nhận công tác ở đơn vị được 2 năm, song Trung úy Nguyễn Xuân Thành, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng 152 (Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An) đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân 6 xã ven biển huyện Diễn Châu, đặc biệt với đồng bào giáo dân xóm 8, xã Diễn Hải về người cán bộ tận tụy với công việc, vì bình yên vùng giáo. 

Tháng 9/2011, tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Nguyễn Xuân Thành được biên chế về Đồn Biên phòng 152, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Quá trình công tác, cấp ủy, chỉ huy đồn nhận thấy Thành là cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình, có tác phong quần chúng và phẩm chất tốt nên đã giới thiệu Thành chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về Chi bộ xóm 8 (Đảng bộ xã Diễn Hải) giúp địa phương củng cố thực lực chính trị vùng giáo. 
 
images857344_a6.jpgTrung úy Nguyễn Xuân Thành.
Ngày Thành chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về Chi bộ xóm 8, toàn chi bộ mới có 5 đảng viên (trong đó 1 đảng viên cao tuổi miễn sinh hoạt), các đoàn thể hoạt động cầm chừng. Đi sâu tìm hiểu, Thành nhận ra “lỗi hệ thống” của vấn đề là do giáo dân thường chú trọng việc đạo mà xem nhẹ trách nhiệm xã hội. Từ đó, Thành chịu khó tìm hiểu phong tục, lễ nghi giáo họ, giáo xứ, đi sâu cuộc sống giáo dân để tìm cách vận động phù hợp với đặc điểm tâm lý giáo dân. Để tạo mối quan hệ tốt đẹp bền vững với cơ sở “tai, mắt” vùng giáo, qua đó để quần chúng chủ động, tích cực hợp tác, cung cấp tin tức cho mình, Thành đã trích lương tặng bà con lúc thì cái card điện thoại dịp khuyến mãi, lúc thì cân đường, hộp sữa lúc ốm đau... Từ nghĩa cử thân tình, gần gũi đó, nhiều hộ giáo dân đã xem Thành như người thân, nhờ thế mà việc tuyên truyền vận động của anh em trong đội thuận lợi, hiệu quả hơn. Hiện Thành đang phối hợp cùng Chi bộ xóm 8 ra sức vận động thuyết phục 2 quần chúng giáo dân ưu tú theo học cảm tình Đảng trước những trở ngại khách quan. 
 
Bên cạnh đó, Thành còn tích cực tham mưu cho chi bộ, ban cán sự xóm tổ chức các buổi họp, sinh hoạt đúng và trúng chủ đề; tham gia đối thoại trực tiếp với quần chúng về đường hướng phát triển kinh tế, văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm; hoàn thiện hệ thống sổ sách chi bộ; đặc biệt là tham mưu địa phương thành lập 12 tổ an ninh tự quản, 1 tiểu ban MTTQ, củng cố chi đoàn và chi hội phụ nữ xóm đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả; cùng Đội Vận động quần chúng vận động được 9 em nhỏ đến tuổi đi học, xây dựng 2 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thoát nghèo bền vững.
 
Nhớ lại những ngày đó, Thành tâm sự: “Ngày mới về đồn, tôi vừa háo hức, vừa bỡ ngỡ khi được giao trực tiếp chỉ huy Đội Vận động quần chúng bám nắm địa bàn. Địa bàn rộng, nhiều phức tạp nổi lên như truyền đạo trái phép, tội phạm hình sự, dân trí thấp, số hộ nghèo cao, hệ thống chính trị hoạt động không đồng đều... trong khi quân số của đội mỏng khiến việc bám nắm địa bàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nắm bắt tình hình giáo dân tại 4 xã: Diễn Hải, Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đồn và cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa vùng giáo. Nhờ sự giúp đỡ của cấp trên, sự thống nhất trong đội, sự đồng tình của địa phương và bà con giáo dân, tôi đã xem địa bàn và bà con giáo dân như nhà và người thân mình!”.
 
Giờ đây, vùng giáo xóm 8 (Diễn Hải) với 138 hộ/679 khẩu được công nhận là xóm văn hóa cấp huyện; trong đó hộ nghèo giảm còn 0,3%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%, không còn học sinh bỏ học giữa chừng, số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngày càng tăng... Trong sự chuyển biến tích cực đó có sự đóng góp âm thầm, bền bỉ, hiệu quả của Đội Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng 152 nói chung; sự năng nổ, nhiệt tình của Trung úy Nguyễn Xuân Thành nói riêng. Ghi nhận công lao to lớn ấy, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2013, Trung úy Nguyễn Xuân Thành được đơn vị tín nhiệm bầu là Chiến sĩ thi đua.
 
Bài, ảnh: Bùi Hồng Mạnh