(Baonghean.vn) – Thời điểm tháng Giêng, các khe suối ở miền Tây Nghệ An bước vào mùa nước cạn và đây cũng là lúc các loài đặc sản như cá mát, nòng nọc sinh sôi nảy nở. Nắm được đặc điểm này, hàng trăm người dân ở bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền – Tương Dương) đổ xô ngăn suối bắt cá.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

images1833362_x_c_c__1.jpgHàng trăm người dân ở bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền - Tương Dương) đổ xô xuống suối bắt cá. Họ dùng cọc đóng xuống và lấy đá, lá cây, bạt ngăn dòng chảy của một khúc suối. Đây là cách làm truyền thống của người dân vùng cao. Ảnh: Đào Thọ
Khi nước đã cạn, lá cơi giã nát được rải xuống để làm cho cá say và nổi lên. Ảnh: Đào Thọ

Đàn ông có sức khoẻ thì quăng chài ở những nơi rộng hơn. Ảnh: Đào Thọ

Người mẹ địu con ra suối bắt cá cùng dân bản. Ảnh: Đào Thọ

Những đứa trẻ nơi đây cũng rất thành thạo trong việc xúc cá, nòng nọc. Ảnh: Đào Thọ

Những thứ họ xúc được chủ yếu là nòng nọc đang mùa phát triển. Ảnh: Đào Thọ
Hoặc may mắn hơn thì bắt được những con cá chép lớn mắc lưới. Trong lưới còn nguyên lá cơi dính ở mồm cá. Ảnh: Đào Thọ
Nhưng cá mát mới thực sự là "mục tiêu" của người đi suối. Loại cá đặc sản này hiện được bán ở thị trường với giá hơn 300 nghìn đồng/kg. Ảnh: Đào Thọ

Những người dân nơi đây cho hay, mỗi lần ngăn suối có hàng trăm người tham gia để ai cũng được hưởng 1 ít "lộc" thiên nhiên. Ảnh: Đào Thọ

 

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN