(Baonghean.vn)- Bản thân Vân nhận thức rõ tác hại của ma túy nhưng vì nghe nói lợi nhuận “khủng” khiến Vân mờ mắt nghĩ đây là cách làm giàu nhanh chóng nên đã tham gia một cách nhiệt tình. Bị cáo không ngờ lại bị bắt ngay từ chuyến hàng đầu tiên.

Hám mộng làm giàu

Ngày xét xử Hoàng Đình Vân (SN 1976), trú tại Xuân Sơn, huyện Đô Lương và Nguyễn Ngọc Dương (SN 1967), trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông chỉ có hai người vợ của hai bị cáo đến dự khán. Vợ Vân, chị Chu Thị Thắm với dáng người nhỏ, da sạm nắng, khuôn mặt hốc hác, đôi bàn tay đan chặt vào nhau như đang nguyện cầu điều gì đó. Thỉnh thoảng, chị lại kéo vạt áo lau vội nước mắt.

1
Hai bị cáo Hoàng Đình Vân trú tại huyện Đô Lương và Nguyễn Ngọc Dương trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông trước giờ xử án

Hoàng Đình Vân xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Cha Vân là liệt sỹ, mẹ một nách nuôi 6 đứa con thơ. Vì hoàn cảnh gia đình nên học hết lớp 9, Vân nghỉ học, theo đám bạn trong làng vào Nam ra Bắc làm thuê kiếm sống. Là một thanh niên khỏe mạnh, có lối sống hòa đồng, thân thiện với mọi người Vân được mọi người quý mến bởi sống biết trước biết sau. 

Giữa tháng 1/2016, người đàn ông tên Thứ (quê Thanh Hóa) điện thoại nhờ Vân mua một bánh ma túy. Sẵn đang ấp ủ mộng làm giàu, nay có người dắt mối khiến Vân nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dù Vân biết đó là việc làm phạm pháp, nếu bị bắt sẽ phải ngồi tù hoặc nặng hơn là có thể trả bằng mạng sống. Nhận mối làm ăn, Vân nghĩ ngay đến người anh trai kết nghĩa Nguyễn Ngọc Dương. Biết Dương từng có thâm niên ngồi tù về tội cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy nên Vân điện thoại nhờ Dương mua ma túy. Bản thân Dương vừa mãn hạn tù sau 6 năm thi hành án vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Thế nhưng, khi nghe Vân nhờ, Dương lại nghĩ ngay đến những khoản lợi nhuận đã kiếm được trước đây khiến Dương quay lại đường cũ.

Chuyến hàng định mệnh

Nhận được điện thoại của Dương thông báo đưa tiền lên để lấy hàng. Vân điện thoại cho Thứ và được chuyển cho 180 triệu đồng. Có tiền trong tay, Vân chạy xe máy gần 100km lên nhà Dương. Sau khi rút 8 triệu đồng đút túi, Vân đưa 172 triệu đồng nhờ anh trai kết nghĩa đi mua ma túy.

Khoảng 22h ngày 31/1/2016, Dương đi xe máy của Vân lên huyện Tương Dương mua ma túy. Tại đây, Dương đưa cho một người đàn ông tên Bớ số tiền 132 triệu đồng để mua một bánh heroin. Số tiền còn lại 38 triệu đồng, Dương mua thêm 3 cây heroin nữa với dự định về bán lẻ cho các con nghiện. Vì gặp được “đối tác” làm ăn lớn nên Bớ biếu thêm cho Dương 7 viên ma túy dạng nén. Dương bỏ tất cả số ma túy trên vào túi quần rồi chạy thẳng về nhà. Đến 4 giờ ngày 1/2/2016 sau khi nhận hàng Vân chạy xe máy trở về. Khi đi đến dốc Bậm (thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đứng trước phiên tòa xét xử Vân khúm núm, lo sợ, không dám ngẩng mặt lên. Vân cho biết bản thân nhận thức rõ tác hại của ma túy nhưng vì lợi nhuận mà bị cáo đánh đổi tất cả. Được nói lời cuối cùng, Vân lí nhí nói lời xin lỗi vợ rồi ngước đôi mắt đỏ hoe ra phía ngoài hành lang nhìn con. Vân mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về, cùng vợ chăm sóc con thơ.

Phía dưới khán phòng, người vợ khắc khổ cố lấy tay bấu chặt thành ghế như để cố kìm nén nỗi đau. Chị Thắm gạt nước mắt, ôm người con trai nhìn về phía người chồng tội lỗi trước lúc lên xe. Sau khi xem xét tình tiết vụ án, cùng hành vi mua bán trái phép chất ma túy, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dương mức án 19 năm tù giam, Hoàng Đình Vân mức án 16 năm tù.

 Cẩm Phú

TIN LIÊN QUAN