(Baonghean) - Cái tin người đã từng đứng đầu cơ quan Thanh tra Chính phủ tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn bị truy cứu trách nhiệm và trả lại nhà đất đã được cấp sai quy định, khiến không khí buổi làm việc chiều ngày cuối cùng trong tuần của cả phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Nói sôi động là vì ai cũng thấy hứng khởi giống như vừa giải tỏa được những bức bối, hoài nghi đè nặng trong tâm tư bao lâu nay. Cả phòng tranh nhau nói, bàn, bình đủ mọi chiều kích. Nhưng tựu trung là ai cũng thấy hứng khởi trong lòng. Một đồng nghiệp già gật gù nói: “Từ giờ đừng bảo là chống tham nhũng ở ta chỉ dám “tắm từ vai trở xuống”. Nay đã dội nước lên đến cổ rồi nhé. Cứ đà này, nếu đầu bẩn thì cũng xát xà phòng mà gội cho sạch chứ chả chơi!”. Bàn luận chán, cả phòng quay sang hỏi nhau là sao cái vị này được cấp nhiều nhà, đất thế. Người ta một cái mà còn chạy mướt mồ hôi có khi còn chẳng được. Còn ông này được duyệt tới những sáu căn, mà căn nào cũng ở vị trí đắc địa cả. Đúng là quá nhiều, quá bất thường. Còn vì sao lại có sự bất thường đó thì có người lý giải là do cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước về nhà đất “nể nang” nên mới ký duyệt “xông xênh”, “thông thoáng” thế. Nhưng có người cự lại là sao lại chỉ “xông xênh”, “thông thoáng” với ông đó, còn bao vị khác vai vế, chức sắc có kém gì đâu mà không được “nể nang” như vậy.

Nên nhiều khả năng là không có chuyện nể nả, mà đích thị là “hàng hai chiều” theo kiểu “ông mất chân giò, bà thò chai rượu”. Tôi hóa giá cho anh một căn nhà thì anh phải giúp tôi một việc gì đó. Thời buổi này có ai cho không, biếu không nhau cái gì đâu. Từ đây lại phát sinh ra vấn đề mới là đã có đề nghị thu hồi nhà đất cấp sai quy định, thì liệu có xử lý những người, những cơ quan đem của công đi biếu làm của riêng, tiếp tay cho những việc làm sai trái đó không? Chắc là có, là phải điều tra, xử lý mới hợp lẽ công bằng. Việc này, không cần phải đoán già, đoán non, bởi trên đã có chỉ lệnh thế rồi. Cũng có người tiếc nuối cho ông ta, giá mà bớt tham và bớt phô trương nhà cao, cửa rộng đi một chút thì có phải là đã “hạ cánh an toàn” rồi không. Ừ nhỉ, nếu ông ta cứ lẳng lặng đóng vai liêm khiết, giản dị, không xây biệt thự to đẹp mà chỉ trữ vàng, kim cương cỡ vài tạ cất giấu trong nhà thì có lẽ không bị tai mắt nhân dân để ý, bị báo chí phanh phui, rồi cơ quan chức năng vào cuộc; thì có khi là an toàn thật! Đúng là dân gian nói cấm có sai “Khôn cất trại, dại cất nhà”.

Nhưng thôi, không nói chuyện khôn, dại ở đây nữa, mà phải thấy Trung ương Đảng đã quyết định kiểm điểm và xử lý trách nhiệm vị cựu cán bộ lắm nhà, nhiều đất đó là thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy. Cho nên, đừng ông nào ôm mộng làm quan để làm giàu bất chính nữa và cũng đừng nghĩ về hưu là an toàn như trước đây. Bây giờ, có “hạ cánh” cũng không an toàn nữa rồi, nếu khi đang ở “trên trời” thường xuyên “bay gian, bay dối” trục lợi, tham lam. Và nhân dân thì nay đã được hởi lòng, hởi dạ.

Tri Kỷ