Hạ cánh đúng đích!

(Baonghean) - Cùng với những đường bay đã có: Vinh - Hà Nội, Vinh - Đà Nẵng, Vinh - TP. Hồ Chí Minh, thì những đường bay mới: Vinh - Buôn Ma Thuột, Vinh - Đà Lạt, Vinh - Viêng Chăn tạo ra điều kiện mới để thu hẹp khoảng cách và rút ngắn thời gian Nghệ An đến với bạn, và bạn đến với Nghệ An. Riêng với Nghệ An, có thêm điều kiện mới để có thêm nguồn lực cho công cuộc hội nhập và phát triển, đưa Nghệ An tới đích trước mắt: thoát nghèo rồi tới đích xa hơn: giàu mạnh, văn minh.
Những đường bay mới mở và sẽ mở là một trong những hiệu ứng đầu tiên sau khi Bộ Chính trị ra NQ 26 về Nghệ An. Bạn sẽ đến và còn đến nhiều hơn với ta bằng tình cảm và cả bằng trách nhiệm, bằng nguồn lực đầu tư và nguồn lực trí tuệ, bằng nguồn lực sản xuất và nguồn lực thị trường. Còn ta, đến với bạn để bạn hiểu ta hơn và ta hiểu bạn hơn. Hiểu nhau hơn để sẻ chia, để cảm thông và cuối cùng là để cùng hợp tác làm ăn vì lợi ích của hai bên. Ta đến với bạn là để học bạn, mà trực tiếp nhất là học cách làm ăn của bạn. Coi những điều học được là vốn tri thức để giúp ta có cách làm ăn hiệu quả. Cha ông ta chẳng đã dạy ta rằng: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” đó sao! 
Đường bay mới mở, cũng như bất cứ con đường nào cũng có đi và đến, có đến và đi. Bạn vừa là khách lại cũng là chủ. Ta là chủ cũng lại là khách. Phía bạn ta không dám bàn. Còn phía ta phải biết làm người chủ hiếu khách, lại vừa phải biết làm khách trọng chủ. Để làm được thế, hẳn ta phải biết đầu tư nền móng văn hóa. Đó là văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa kinh doanh, văn hóa đầu tư, văn hóa hành chính, thậm chí là văn hóa chợ! Nền móng này ta đã có từ cội nguồn của xứ Nghệ, nay cần được gia cố, được bổ sung, được làm giàu thêm với các yếu tố hiện đại.
Những đường bay, cũng như mọi con đường đi, đến, đón, đưa bạn bè mới bền chặt, và mỗi ngày một rộng rãi, thoáng đãng và có sức hấp dẫn hơn.
Chưa đủ điều kiện để gần hơn với bạn bè, để bạn bè gần hơn với ta, thì phải lo tạo dựng cho đủ. Có điều kiện tạm gọi là đủ rồi thì phải triệt để khai thác, tận dụng các điều kiện ấy, nhằm đem lại những kết quả mà ta mong muốn. 
Còn nhớ, khi Sân bay Vinh bắt đầu khai thác, ta đã dùng hai từ “cất cánh”. Nay, Sân bay Vinh đã có những đường bay mới và chắc sẽ còn có thêm những đường bay mới nữa. Hy vọng ta sẽ bay đến nơi gần, bay đến nơi xa và hạ cánh đúng cái đích mà Nghệ An đang hướng tới!
Anh Công

Tin mới